Đó là hoàn cảnh nghiệt ngã của chị Đỗ Thị Nguyệt, ngụ tại phường Hiệp Thành, quận 12 - TPHCM. Cách đây 2 năm, chị Nguyệt bị một cơn tai biến bất ngờ. Bệnh tật biến người phụ nữ tháo vát này bỗng chốc thành kẻ tàn phế. Thêm vào nỗi tuyệt vọng ấy là chuyện “ra đi làm ăn xa” của người chồng.
Không còn nâng nổi gánh quà vặt như ngày nào, chị lê la khắp đầu đường xó chợ, sống lây lất qua ngày nhờ những tấm lòng hảo tâm, hy vọng sức khỏe sẽ phục hồi. Trách nhiệm nuôi 2 con mới 10 và 8 tuổi trở thành động lực mạnh mẽ giúp chị Nguyệt vượt qua mặc cảm. Trong cuộc sống mù mịt ấy, chị vẫn luôn thấy lóe lên những tia hy vọng tốt đẹp ở tương lai. Trong đó, cháu Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái lớn của chị, luôn là học sinh giỏi.
Chị Nguyệt bệnh liệt gường 2 tháng nay, bé Thảo phải thường xuyên chăm sóc mẹ
Vậy mà… Hai tháng trước, cơn tai biến lại xảy ra với chị Nguyệt lần thứ 2. Lần này thì chị bị quật ngã hoàn toàn. Hơn một tháng nằm liệt giường ở Bệnh viện Chợ Rẫy, chị sống nhờ thân nhân các bệnh nhân và y - bác sĩ ở đây. Chị xuất viện với toàn thân gần như tê liệt và khoản nợ viện phí hơn chục triệu đồng.
Căn nhà nhỏ xíu nằm khuất trong con hẻm cụt ở quận 12 hằng ngày chứng kiến cuộc sống một gia đình không lối thoát. Người trụ cột gia đình giờ trở thành bệnh nhân nặng nằm liệt một chỗ, không lo nổi chuyện tự vệ sinh, ăn uống. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học chỉ có thể chăm sóc mẹ, cơm nước, vệ sinh…, chứ làm sao tìm kiếm kế mưu sinh? Quặn đau trước hoàn cảnh của con cháu, mẹ chị Nguyệt quên đi gánh nặng của tuổi ngoài 80, hằng ngày chăm sóc con để 2 cháu tập trung cho việc học.
Bà Trần Thị Kim Chi, Trưởng Ban điều hành khu phố 2, phường Hiệp Thành, lo lắng: “Hằng tháng, chi bộ khu phố góp quỹ và vận động bà con cùng giúp chị Nguyệt vài trăm ngàn đồng. Đây là hoàn cảnh hết sức đáng thương nhưng sự trợ giúp của khu phố cũng chỉ qua ngày. Chúng tôi lo nhất là tương lai 2 đứa nhỏ. Hiện chị Nguyệt sắp đến ngày tái khám nhưng vẫn chưa có tiền”.
|
Nơi nương tựa mỏng manh
Bà Cao Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12, nơi Thảo đang theo học lớp 6/18, cho biết: “Ngay khi hay tin gia đình Thảo gặp khó khăn, nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, động viên; phối hợp với chính quyền địa phương tìm cách hỗ trợ; vận động cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh quyên góp ủng hộ mẹ em trị bệnh. Nhà trường sẽ lo đầy đủ quần áo, phương tiện, dụng cụ học tập cho Thảo đến hết cấp 2. Điều quan trọng là gia đình Thảo cần có sự hỗ trợ lâu dài về tài chính vì nơi nương tựa của em rất mỏng manh”. |