

Để cứu sống cô bé, các bác sĩ đã phải truyền máu khẩn cấp vào cơ thể non nớt này. Sau 2 tuần, máu của cô bé đã lấy lại được sắc hồng. Hiện giờ Olivia đã được 6 tháng tuổi và sức khỏe cô bé đang tiến triển tích cực.
Mẹ của Olivia, bà Louise Bearman đã rất xúc động khi nhớ lại thời điểm con gái mình chào đời. “Olivia là đứa con đầu lòng nên tôi vô cùng lo sợ khi thấy con gái mình chào đời với màu trắng nhợt. Tôi chỉ lấy lại tinh thần khi bác sĩ giải thích cặn kẽ về chứng bệnh của bé. Bây giờ, con gái tôi đã khỏe mạnh, bé như là một thiên thần đáng yêu vậy” - bà Louise Bearman nói.

Ca phẫu thuật diễn ra vào ngày 10-9-2011 và Olivia chào đời với trọng lượng 2,4 kg. Y tá Sharon Pilgrim cho biết trong 20 năm làm việc tại bệnh viện, cô chưa bao giờ thấy trường hợp mới sinh nào có nồng độ chất haemoglobin trong máu thấp như của bé Olivia.

Trải qua 6 tháng kể từ ngày được truyền máu mới, tình trạng sức khỏe của bé Norton đang có những chuyển biến tích cực. Đây được xem như là một phép màu xảy ra trong ngành y học.
Theo các bác sĩ, trẻ sơ sinh cạn kiệt máu khi chào đời là một trong những trường hợp hiếm và vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.
Bình luận (0)