
Danny kể lại: “Chiếc xe của tôi đã xoay một vòng 360 độ và tôi hoàn toàn bị choáng. Lúc đó tôi đang chuẩn bị vào cua chữ U. Trước khi cua, tôi đã quan sát rất kỹ qua gương và thấy rằng an toàn. Tuy nhiên khi thực hiện được nửa vòng cua, bất ngờ tôi nhìn thấy xe của Balotelli đang lao tới. Tôi chỉ kịp nghĩ rằng: “Thôi, mình đi đời rồi” . Vụ va chạm xảy ra chớp nhoáng, Từ lúc nhìn thấy chiếc xe anh ta tới khi đâm nhau có lẽ chưa đầy 5 giây”.
Một người đi đường tên Sam chứng kiến vụ tai nạn “kinh hoàng” này, tiến tới đưa Danny ra khỏi xe. Người này đề nghị gọi xe cứu thương chở cậu thanh niên đi bệnh viện vì có vẻ cậu ta bị choáng nặng và lảo đảo nhưng Danny từ chối. Sau đó Sam quay sang xe “siêu quậy” của Manchester City, đề nghị ngôi sao xuống xe hỏi thăm tình hình của Danny nhưng anh ta vẫn ngồi lỳ trên xe, bên trong còn có một người phụ nữ tóc nâu.
Sau khi trở về nhà, đêm hôm đó, Danny cảm thấy đau đầu kinh khủng, cổ và lưng, sau đầu anh nổi một cục u to tướng nên người nhà của anh phải đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra.
Vụ tai nạn khiến chiếc Bentley trị giá 120.000 bảng Anh của Balotelli nát vụn ở phần đầu bên trái trong khi chiếc Vauxhall Corsa bị bẹp dúm ở sườn bên phải. Danny Campbell, một fan ruột của MU buồn bã nói rằng: “Tôi đã choáng váng và buồn bã. Chiếc xe là niềm vui và cũng là niềm tự hào của tôi. Ngoài ra, nếu Balotelli không thừa nhận trách nhiệm thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chẳng nhận được đồng nào từ bảo hiểm cả”.
Cảnh sát thành phố Manchester đang tiếp tục điều tra xác định lỗi thuộc về ai trong vụ tai nạn.
CLB Manchester City chưa có bình luận gì về vụ việc này.
Trong khi đó “Ngựa chứng” có vẻ “chẳng bận tâm” gì về tai nạn này cả, mọi người thấy anh ta vẫn rất vui vẻ. Hôm qua, chân sút lắm tài nhiều tật này còn tới sân tập với chiếc Range Rover Evoque mới toanh trị giá 45.000 bảng Anh.
Bình luận (0)