
29-5-1993: Triều Tiên phóng tên lửa Nodong-1 vào biển Nhật Bản. Vụ thử tên lửa này đã dẫn đến một thỏa thuận đổi công nghệ tên lửa lấy dầu mỏ giữa Triều Tiên và Iran.
21-10-1994: Triều Tiên và Mỹ kí “Thỏa thuận Khung”, theo đó Bình Nhưỡng sẽ đóng băng chương trình hạt nhân của mình.
31-8-1998: Triều Tiên phóng tên lửa Paektusan từ bệ phóng thuộc cơ sở Musudan-ri, mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-1 vào quỹ đạo. Vụ phóng tên lửa diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Triều Tiên.
Đầu năm 2002 - Trái với Thỏa thuận Khung năm 1994, Triều Tiên được phát hiện đang theo đuổi công nghệ làm giàu uranium và các công nghệ tái chế plutonium.
19-9-2005 – Triều Tiên nhất trí từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân và các cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân, tái tham gia vào NPT và cho phép các thanh sát viên IAEA quay lại nước này.
5-7-2006 - Triều Tiên tiến hành hai vụ thử nghiệm- phóng 7 tên lửa. Một trong hai vụ thử nghiệm đã thất bại sau 42 giây.
9-10-2006 - Triều Tiên cho nổ một thiết bị hạt nhân với sức nổ ước tính chưa đầy 1 ngàn tấn. Trung Quốc, được cho là đã nỗ lực thuyết phục Bình Nhưỡng không tiến hành vụ thử nghiệm này, đã phát cảnh báo trong 20 phút và báo động khẩn cấp đến Washington.
5-4-2009: Triều Tiên phóng tên lửa Unha-2 (Ngân hà-2), mang theo vệ tinh Kwangmyongsong-2 vào quỹ đạo. Hàn Quốc và Mỹ cho rằng đây là một vụ thử tên lửa đạn đạo. Cơ quan giám sát không gian quốc tế không tìm thấy dấu vết nào của vệ tinh và kết luận rằng nó có thể đã rơi xuống Thái Bình Dương.
25-5-2009: Triều Tiên cho nổ thiết bị hạt nhân thứ 2 và phóng một số tên lửa đất đối không tầm ngắn bất chấp sự phản đối của nhiều quốc gia.
4-7-2009: Triều Tiên bắn 7 tên lửa tầm ngắn vào Biển Nhật Bản, hành động bị coi là vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
16-3-2012: Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng tên lửa mang vệ tinh Kwangmyongsong-3 vào quỹ đạo trong khoảng 12-16/4, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
13-4-2012: Vào lúc 7 giờ 39 (theo giờ Bình Nhưỡng), Triều Tiên đã phóng tên lửa mang vệ tinh viễn thông Kwangmyongsong-3 nhưng thất bại.
Bình luận (0)