Vụ việc này đã làm chấn động dân cư mạng và người dân xứ sở mặt trời mọc, mọi người đã đặt cho cô ta biệt hiệu “Góa phụ đen” (Black Widow), biệt hiệu của một loài nhện đen chuyên ăn bạn tình sau khi giao phối. Kijima luôn miệng kêu oan và nói rằng những người đàn ông xấu số kia tự tử vì “đau lòng” do bị cô bỏ rơi!
Trong phiên tòa, tất cả ghế ngồi đều kín chỗ, ngoài ra còn có hơn 1000 người đứng xếp hàng để nghe phán quyết.
Thẩm phán Kazuyuki Okuma thuộc quận Saitama đã tuyên án: “Bị cáo đã nhiều lần phạm tội nghiêm trọng và cướp đi sinh mệnh của ba người đàn ông. Sẽ không có bất cứ sự khoan hồng nào cho những tội ác dã man này và thậm chí cô ta cũng không hề tỏ ra hối hận.
Kanae Kijima có vóc dáng chắc khoẻ, lùn mập cùng với khuôn mặt bạnh hàm, tất cả điểm yếu bề ngoài đó đã được người phụ nữ này bù lại bằng sự xảo quyệt. Cô có khiếu thẩm mỹ về trang sức và luôn diện quần áo đắt tiền, và rất biết cách thể hiện trước các quý ông.
Chính sự khéo léo của cô nàng trong cách quyến rũ này đã gài bẫy không ít những người cả tin và lừa của họ tổng cộng lên đến hàng triệu đô la. Trong số đó có ba người đàn ông đã chết, hai người được tìm thấy trong căn hộ của họ ở quận Chiba, Tokyo, còn một cái xác thì nằm trong một chiếc xe thuê gần khu Saitama. Sự việc là lời cảnh báo cho các quý ông cô đơn nói riêng và những người tìm bạn qua mạng nói chung.
Bình luận (0)