
Breivik vẫn khồng hết ngông cuồng
Được biết, trong ngày đầu tiên này, những hình ảnh nạn nhân trong thảm cuộc thảm sát diễn ra năm ngoái sẽ được phát lại, trong đó có không ít đoạn ghi lại hình ảnh Breivik dồn các nạn nhân vào chân tường và bắn không thương tiếc.
Theo Daily Mail, tên sát nhân đã cướp đi sinh mạng của 77 người này đã xuất hiện hết sức ngông nghênh trước tòa. Sau khi cảnh sát mở còng tay, y liền thực hiện ngay điệu chào “kiểu cách” của mình, và nói với tòa rằng: “Tôi không công nhận các tòa án ở Na Uy nữa vì các vị được ủy thác bởi các đảng ủng hộ đa văn hóa”.
Y cũng khẳng định không công nhận Thẩm phán Wenche Elisabeth Arntzen vì bà này là bạn với em gái của cựu thủ tướng Na Uy Harlem Brundtland.
Sau khi thẩm phán dành một giờ đồng hồ để đọc các cáo trạng buộc tội Breivik, bao gồm cả tội danh "khủng bố" đồng thời liệt kê danh sách 77 nạn nhân cũng như cách thức gây tội ác của Breivik. Kẻ sát nhân thẳng thừng tuyên bố: "Tôi nhận thức được hành động của mình, nhưng đó không phải là tội ác, mà là tự vệ."
Trong một diễn biến liên qua, sau đợt đánh giá tâm lý thứ hai, các nhà tâm lý học đã đưa ra kết luận hôm 10-4 vừa qua, khẳng định sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik đủ tỉnh táo để tham dự phiên tòa và thụ án. Kết luận này đã bác bỏ những đánh giá trước đó, công bố hồi tháng 11-2011, khẳng định rằng Breivik mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, gây án trong tình trạng mất trí.
Breivik, 33 tuổi, bị cáo buộc tội “hoạt động khủng bố” và đối mặt với án tù 21 năm.