Một tuần sau, H. đến đóng tiền lãi và gia hạn hợp đồng. Biết thông tin xe đã bán, H. yêu cầu chuộc lại xe, D. đồng ý nhưng H. không chịu thanh lý hợp đồng.
Khoảng 8 giờ ngày 6-6-2011, bà N.T.N (mẹ của H.) đến thanh lý hợp đồng thì phát hiện kính chiếu hậu đã bị thay đổi nên yêu cầu D. phải thay. Lời qua tiếng lại, hai bên cự cãi dẫn đến xô xát. Bà N. bỏ về sau đó quay lại cùng con gái tiếp tục chửi mắng và dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt D. Tức giận, D. quay vào nhà lấy dao đâm khiến bà N. bị thương, D. phải trả giá bằng 7 năm tù.
Mới đây, TAND TPHCM đưa ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo từ 3 đến 11 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng do không kiềm chế được sự tức giận dẫn đến họa lớn. Theo cáo trạng, tối 28-10-2010, khi đang lưu thông trên đường, xe của D.V.V.C va quệt vào xe N.Q.N (SN 1994, ngụ quận Tân Phú - TPHCM) và L.M.Ph làm hai xe hư hỏng nhẹ. Do không thỏa thuận được việc bồi thường, hai bên xảy ra mâu thuẫn và cùng rút điện thoại gọi người đến trợ giúp. Kết quả của cuộc chiến bằng mã tấu, cây chĩa giữa hai nhóm là kẻ chết, người bị thương và phải ra đứng trước vành móng ngựa.
Thiền sư Minh Niệm đã nhắn nhủ trong cuốn sách Hiểu về trái tim: “Nhẫn nhục không phải là thái độ hèn nhát, mà đó là sự thực tập mở rộng dung lượng trái tim để chứa đựng được những khó khăn lớn”. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể làm được điều ấy. Và những câu chuyện trên đây chính là hệ quả của sự thiếu nhẫn nhịn...
Bình luận (0)