Nỗi thất vọng của Blackburn
Sau 20 năm gắn bó với sân chơi số 1 nước Anh, Blackburn Rovers đã buộc phải ngậm ngùi nói lời chia tay sau thất bại 0-1 trước Wigan.
HLV Steve Kean của Blackburn phải đón nhận sự thất bại không khó dự đoán này cùng với đêm mưa ảm đạm trên sân Ewood Park , bóng tennis và những thứ vô danh khách “từ trên trời rơi xuống”.
Tuy nhiên ông chủ Venky, người sở hữu tập đoàn gia cầm Ấn Độ mua lại quyền sở hữu Blackburn và mở ra thời kỳ đen tối cho đội bóng này lại không có mặt trên sân để chứng kiến tất cả sự buồn bã đó.
Các CĐV Blackburn đã thể hiện sự phản đối của mình với ông chủ “thất bại” này với màn lùa một con gà mái vào sân bóng. Chú gà được mặc cờ của Blackburn và bị đẩy vào sân.


Con gà làm trận đấu bớt nặng nề. - Ảnh: Getty Images, Reuters
Thủ thành Ali Al Habsi bên phía Wigan và tiền đạo Yakubu đã phải khá vất vả mới bắt được “vị khách không mời này”. Cảnh tượng hài hước đó sau khi đưa lên Twitter của một thành việc trong CLB cũng thu hút được không ít người xem.
Thực ra ngay cả khi trận đấu chung kết ngược vòng 37 đêm qua diễn ra, cơ hội giành vé trụ hạng của Blackburn Rovers cũng hầu như không còn. Chỉ có được 31 điểm sau 36 vòng đấu, số phận của Hoa hồng thậm chí còn không nằm trong tay họ nữa vì chỉ còn có thể làm nên “kỳ tích” nếu thắng cả trong 2 trận đấu cuối, đồng thời Wigan và QPR phải không được thắng nữa.
Sự căng thẳng của HLV Steve Kean
Cũng chẳng phải đợi lâu để đến với 1 kết cục bi thảm, thất bại 0-1 trên sân Ewood Park đêm qua đã là lời chia tay chính thức Premier League của thày trò Steve Kean. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút 87 của trận đấu nhờ pha đánh đầu như trái phá của Antonli Alcaraz.
Bàn thắng duy nhất ghi vào phút 87
Niềm vui của các cầu thủ Wigan
Đồng thời, chiến thắng trên sân Ewood Park là trận thắng thứ 6 trong tổng số 8 trận gần nhất của Wigan, giúp đội bóng đạt được 40 điểm và vươn lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.