
Hai cậu con trai (1 và 3 tuổi) của người anh trai uống phải sữa độc đó vào sáng 24-5 và đổ bệnh, với triệu chứng nôn mửa và đau bụng nghiêm trọng. Theo CBS News, hai cậu bé liền được đưa tới bệnh viện và hiện đã được về nhà.
Chị Shamara Hale, mẹ của bọn trẻ cho biết Aaron sống cùng với gia đình họ trong 2 tháng qua.
“Khi thấy bình sữa tôi đã hơi nghi ngờ bởi màu sắc và mùi của nó hơi khác, rồi khi bọn trẻ bắt đầu ói mửa, tôi kiểm tra kỹ số sữa và nhận ra có mùi chất tẩy!”, Shamara nói.
Aaron đã thừa nhận đổ chất tẩy vào bình sữa và hiện đang bị cáo buộc tôi tấn công cấp độ 2 và đe dọa tính mạng trẻ em.
Bình luận (0)