
Toàn bộ số vàng trên các mâm trưng vàng đều biến mất
Bà Trần Thị Thúy (sinh năm 1963, ngụ tổ 10, ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh-Đồng Tháp) cho biết, khoảng 6 giờ sáng ngày 23 - 5 bà ra mở cửa bán hàng như mọi khi thì phát hiện cửa sắt bị cạy. Nghi có kẻ trộm đột nhập, bà quay lại tủ vàng thì thấy khoảng 17 lượng vàng loại vàng18k gồm: vòng, dây chuyền, nhẫn đôi được trưng bán trong tủ đã bị kẻ gian lấy mất, tiếp tục kiểm tra, bà phát hiện số cạc điện thoại trị giá 10 triệu đồng vừa mới mua về bán cũng bị cắp, cửa kiếng tủ vàng bị trộm tháo ra và đặt trên đầu tủ.
Theo bà Thúy, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, bà nghe có 2 tiếng động mạnh và 1 tiếng mở cửa nhẹ, tưởng tiếng động giao hàng hóa của xe tải cho nhà bên cạnh nên bà không nghi ngờ nhà mình có trộm.

Trộm nạy cửa sắt nhà bà Thúy
Kẻ gian chỉ lấy toàn bộ số vàng được trưng bày trong mâm chứ không lấy vàng treo trên các móc trong tủ vàng. Riêng vàng 24k được bà cất an toàn tại một điểm khác nên vẫn còn nguyên.
Lúc trộm đột nhập, hệ thống đèn khu vực tủ vàng không được chủ tiệm thắp sáng. Chuôi điện camera quan sát cũng không được cắm vào ổ cắm điện như thường ngày. Tiệm vàng này được khai trương cách đây trên 1 năm.
Bình luận (0)