Thường thì kết quả ở một trận giao hữu trước một giải đấu lớn như vòng chung kết (VCK) Euro 2012 không phải là vấn đề quan trọng đối với các nhà cầm quân.
Tuy nhiên, thua đậm trước một đối thủ không mạnh như Nga vào rạng sáng 2-6 tại Zurich (Thụy Sĩ) và cách phối hợp của hàng thủ - được xem là điểm mạnh của bóng đá Ý - khiến người hâm mộ đội bóng “thiên thanh” thật sự âu lo. Tuyển Ý không còn trận đấu giao hữu nào khác trước khi đối mặt với đương kim vô địch Tây Ban Nha ở lượt mở màn bảng C VCK Euro 2012 vào đêm 10-6.
Bất bại ở vòng loại nhưng trong 3 trận giao hữu gần đây, Ý toàn thua dù đối thủ không quá mạnh (Mỹ, Uruguay và Nga). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1983 đội bóng 4 lần vô địch thế giới thua liền 3 trận và không ghi bàn trong 300 phút.
Hàng tiền đạo của Ý rạng sáng 2-6 chơi khá tốt, nhất là “siêu quậy” M. Balotelli. Anh có 1 pha dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn V. Malafeev cứu thua trong hiệp 1 và căng ngang cho A. Cassano nhưng tiền đạo này bỏ lỡ ở hiệp 2. Tiền vệ Marchisio cũng không thắng nổi thủ môn dự bị Akinfeev trong tình huống phá bẫy việt vị đầu hiệp 2.
Trung vệ Bonucci (sau) phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai trong trận Ý thua Nga 0-3. Ảnh: REUTERS
Bỏ phí cơ hội, đội Ý phải trả giá khi hàng thủ của họ phối hợp không tốt và nhiều cầu thủ phạm sai lầm khá cơ bản ở nửa cuối hiệp 2, tạo cơ hội cho cặp tiền đạo của CLB Zenit là Kerzhakov và Shikorov (2 bàn) giúp Nga có được chiến thắng quan trọng trước khi bước vào bảng A cùng với CH Czech, Hy Lạp và đồng chủ nhà Ba Lan.
Dù sao, CĐV Ý vẫn không quá bi quan vì người trấn giữ khung thành của Ý trong cả 3 bàn thua là thủ môn dự bị De Santics. Anh vào sân thay cho G. Buffon bị chấn thương vai trong hiệp 1. Tuy nhiên, nghi án dàn xếp tỉ số và cá cược đã tác động ít nhiều đến tâm lý hàng thủ. Buffon và trung vệ L. Bonucci - người mắc lỗi trong bàn thua thứ hai - bị tố cáo vi phạm quy định cá cược tại Serie A (tuy nhiên Buffon vừa lên tiếng là 1,85 triệu USD anh chi tại 1 cửa hàng cá cược chủ yếu để mua 20 đồng hồ Rolex!).
Biên trái của đội Ý chơi không tốt sau khi hậu vệ D. Criscito bị loại khỏi đội vì cáo buộc dàn xếp tỉ số và phòng bị lục soát. HLV C. Prandelli không những động viên học trò vượt khó mà còn tuyên bố gây sốc khi cho biết sẵn sàng cùng đội Ý rút khỏi VCK Euro 2012 để giữ hình ảnh cho giải đấu lớn nhất châu Âu.
Một vài nhà bình luận Ý cho rằng bóng đen bao quanh đội Ý sẽ sớm bị xua tan nếu thầy trò ông Prandelli giành được kết quả khả quan trước Tây Ban Nha đêm 10-6. Tuy nhiên, với những gì vừa thể hiện và tâm lý không tốt, rõ ràng đội “thiên thanh” có nguy cơ giải lớn thứ hai liên tiếp bị loại ngay vòng 1. Ở VCK World Cup 2010 tại Nam Phi, Ý trở thành cựu vô địch sau khi bị loại sớm ngay vòng bảng.
Sau trận thua Nga, nhiều tờ báo hàng đầu ở quê nhà đã thốt lên: “Tỉnh dậy mau đi, Ý: Hàng thủ ngủ gật, hàng công lãng phí” (báo Gazzetta dello Sport), “Báo động cho đội Ý sau thất bại nhục nhã trước Nga: Hàng thủ thảm họa, viễn cảnh gì đây?” (tờ Corriere dello Sport).
|
Sao Barca trở lại đội hình chính
Tây Ban Nha có cữ dượt cuối cùng với Trung Quốc vào rạng sáng 4-6 trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vị. HLV Del Bosque sẽ kiểm tra đội hình chính khi các ngôi sao của Barcelona và Bilbao trở lại.
Tiền vệ C. Fabregas nhiều khả năng sẽ kịp bình phục thi đấu trận Tây Ban Nha gặp Ý vào đêm 10-6 vì chấn thương cơ đùi đã hồi phục. Anh bị đau ở trận Barcelona thắng Bilbao 3-0 tại chung kết Cúp Nhà vua rạng sáng 26-5.
Trong lúc đó, tiền vệ A. Iniesta cho rằng bảo vệ chức vô địch Euro sẽ khó khăn hơn vô địch World Cup 2010 vì các đối thủ ở châu Âu quen thuộc với lối chơi của Tây Ban Nha. Iniesta là người ghi bàn giúp Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan ở trận chung kết 2 năm trước tại Nam Phi. |
Bình luận (0)