
Tuần này, Robert vừa nhận tấm séc đầu tiên trị giá 1 triệu USD. 20 năm sau, anh sẽ được trao số tiền 52.000 USD hàng năm.
“Đây là lần đầu tiên tôi trúng số. Đây quả là một điều tuyệt vời đến với cuộc đời tôi”, Robert chia sẻ.
Chàng thanh niên may mắn còn cho biết rằng sẽ dùng số tiền vào việc trang trải học phí ở đại học để trở thành một kỹ sư điện tử. Số tiền trúng thưởng đã giải quyết được vấn đề tài chính khá đau đầu trước đó khi Robert quyết tâm học đại học nhưng mẹ cậu lại không có đủ tiền. Robert thậm chí còn tính tới chuyện làm thêm nhiều công việc một lúc để lấy tiền đi học.
Vốn không phải là người không mấy khi mua xổ số nhưng Robert đã quyết định bỏ ra 2 USD mua vé số khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa ở Long Island hôm 14-5. Và sự tình cờ này đã bất ngờ đưa chàng trai trẻ thành một triệu phú!
Bình luận (0)