“Tình hình vẫn rất nóng bỏng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chúng tôi đang phải chuẩn bị nhiều phương án đấu tranh mới để kịp thời ứng phó với tội phạm ma túy (TPMT)” - thượng tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết như vậy.
Táo tợn, điên cuồng
Đã từ lâu, vùng biên Tây Bắc, nhất là các tỉnh nằm dọc Quốc lộ 6 như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, luôn là địa bàn hoạt động nhộn nhịp nhất của TPMT. Trong đó, Hang Kia, Pà Cò là 2 “căn cứ địa” khét tiếng. Đây là vùng từng có những cánh đồng hoa anh túc bạt ngàn với nhà nhà, người người… trồng cây thuốc phiện. Sau khi cây thuốc phiện không còn chỗ đứng, nơi này lại trở thành hang ổ của TPMT.

trong một trận vây bắt tội phạm ma túy. (Ảnh do Công an tỉnh Hòa Bình cung cấp)
Thượng tá Quang lý giải: “Hang Kia, Pà Cò giáp với xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu - Sơn La, là địa bàn giáp nước bạn Lào, nơi ma túy thẩm lậu qua biên giới rất nhanh. Chỉ cần một đêm là TPMT có thể đưa hàng trắng qua biên giới vào nước ta, sau đó chuyển về xuôi theo Quốc lộ 6”.
Đến Hang Kia, Pà Cò, Loóng Luông, chúng tôi mới hiểu vì sao nơi đây được TPMT chọn làm lãnh địa. Đây là vùng lòng chảo có địa hình hiểm trở nhưng giao thông lại rất thuận tiện với 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La và toàn tuyến Tây Bắc. Ma túy muốn về xuôi phải đi qua Hòa Bình và thường được tập kết ở Hang Kia, Pà Cò, Loóng Luông.
Theo thượng tá Quang, những địa bàn này từng là nơi bất khả xâm phạm với lực lượng phòng chống TPMT. Phải mất rất nhiều công sức, Công an tỉnh Hòa Bình mới gây dựng được cơ sở tại đây để “đấu tranh trong lòng địch”. Vậy mà TPMT vẫn hết sức liều lĩnh, táo tợn. Nhắc đến vụ 3 sĩ quan Công an tỉnh Hòa Bình hy sinh ở Hang Kia vào tháng 2-2010, nỗi đau của thượng tá Quang dường như vẫn còn nguyên.
Đó là những ngày giáp Tết lạnh giá. “Nhận được tin báo ở cơ sở về Vàng A Khua, TPMT đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã, cùng con trai trốn ở Hang Kia, PC47 Công an tỉnh Hòa Bình liền tổ chức vây bắt. Chúng tôi không thể ngờ hôm đó chúng quá manh động, táo tợn nên lực lượng của ta bị tổn thất nặng nề” - thượng tá Quang buồn bã. Thượng tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu, trung úy Bùi Quốc Đại, PC47 Công an tỉnh Hòa Bình và thiếu úy Sùng A Trư, Đội CSĐT TPMT Công an huyện Mai Châu, là những người đã hy sinh trong trận chiến ấy.
Cha con Vàng A Khua cố thủ trong ngôi nhà xây kiên cố như lô cốt, sử dụng súng AK chống trả quyết liệt với lực lượng công an. Sau khi bắn tổ công tác nhưng vô tình trúng con trai mình, Vàng A Khua điên cuồng xả đạn khiến 3 sĩ quan công an hy sinh tại chỗ.
Trang bị cả áo giáp chống đạn
Sau trận chiến khét mùi khói súng đó, Hang Kia đã yên bình hơn trước, mọi hoạt động của người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên, thượng tá Quang cho biết nhiều hoạt động buôn bán ma túy vẫn diễn ra ngấm ngầm với thủ đoạn rất tinh vi. Nhìn bên ngoài, Hang Kia, Pà Cò yên bình là thế nhưng bên trong, bọn tội phạm vẫn tiến hành mọi hoạt động tập kết, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.
Đáng nói là ngay sau khi xảy ra vụ Hang Kia, một số kẻ liên quan đã mang súng AK đến khu vực rừng già thuộc xã Loóng Luông để trả thù lực lượng công an thường xuyên làm nhiệm vụ tại đây. Các đối tượng này còn trang bị cả áo giáp chống đạn để đối phó với lực lượng công an.
Chỉ vài tháng sau sự việc đau lòng ở Hang Kia, tại Loóng Luông lại xảy ra vụ đối tượng truy nã Sồng A Khai tự đốt nhà mình vì phê ma túy, y không làm chủ được mình nên đã quậy phá. Khi người dân và các lực lượng chức năng đến dập lửa chữa cháy, Sồng A Khai đã chĩa súng AK đe dọa, sau đó trốn vào rừng. Anh ruột Khai là Sồng A Chư lo sợ y có súng sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người thân trong gia đình nên đã bí mật lấy 2 khẩu của em trai (một AK - 27 viên đạn và một súng ngắn - 7 viên đạn) nộp cho Công an xã Loóng Luông.
Để tác động tư tưởng, vận động Sồng A Khai và các đối tượng truy nã khác ra đầu thú, chính quyền huyện Mộc Châu đã hỗ trợ cho vợ con y 5 triệu đồng, đồng thời cử lực lượng vào dựng lại nhà cho vợ con đối tượng này. Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Thào Xuân Sùng còn đến tận nhà Sồng A Khai gặp gỡ vợ con, anh em y để động viên người nhà vận động Khai ra đầu thú nhưng đến nay, y vẫn còn bỏ trốn.
Liều lĩnh, manh động hơn Các cán bộ, chiến sĩ PC47 Công an tỉnh Hòa Bình đưa chúng tôi đến thăm Hang Kia với lời khẳng định “không có gì nguy hiểm”. Thế nhưng, theo các anh, chỉ cách đó khoảng 10 km, ở bản Co Tang, xã Loóng Luông, nhiều TPMT bị truy nã đặc biệt như Sồng A Giàng, Sồng A Sỉ… vẫn thường xuyên đi lại và luôn mang theo vũ khí. “Nhiều vụ truy bắt TPMT dẫn đến nổ súng và đổ máu không những khiến các đối tượng truy nã tại đây hoang mang mà còn khiến chúng trở nên liều lĩnh, manh động hơn” - thượng tá Quang lo ngại.
Kỳ tới: Trận tuyến sống còn
Bình luận (0)