Theo báo Anh Daily Mail, nhân dịp lễ hội, hoàng tử Edward, con trai út của nữ hoàng, cùng vợ là nữ bá tước Sophie, đầu tuần này đã sang dự lễ hội tại bán đảo Gibraltar, được Tây Ban Nha sang nhượng cho Anh từ năm 1713. Trong 3 ngày ở thăm, vợ chồng hoàng tử Edward đã được người dân lãnh địa Gibraltar đón tiếp nồng nhiệt như những vị anh hùng khiến Chính phủ Tây Ban Nha không hài lòng và càng quyết tâm đòi lại vùng lãnh thổ này.
Trong những tháng qua, quan hệ Tây Ban Nha - Anh khá căng thẳng vì 2 nước tranh chấp quyền đánh cá ở vùng biển Gibraltar nhưng Anh kiên quyết không nhượng bộ.
Trong buổi lễ chào mừng khách quý của Hoàng gia Anh, Thủ hiến Fabien Picardo của lãnh địa Gibraltar nói: “Nhân dân Gibraltar vô cùng tự hào được bày tỏ sự tôn kính cùng tấm lòng trung thành đối với nữ hoàng trong dịp “lễ hội kim cương”. Nhân dân Gibraltar vui mừng được đón tiếp các vị khách quý của Hoàng gia Anh”.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia Margallo từ tháng 5 đã phản đối Anh khi được biết kế hoạch thăm Gibraltar của hoàng tử Edward. Ông nói trong cuộc họp báo ở Madrid: “Ngay từ đầu tôi đã nói với Chính phủ Anh rằng chuyến thăm của hoàng tử Edward là rất đáng chê trách, không nên tiến hành”.
Do quan hệ 2 nước căng thẳng, Nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha đã hủy bỏ chuyến thăm London để tham dự “lễ hội kim cương” tại cung điện Windsor khiến nữ hoàng Anh rất buồn. Người dân Tây Ban Nha vẫn không quên sự cố tương tự gây căng thẳng quan hệ Madrid - London là chuyến thăm Gibraltar năm 2009 của công chúa Anne, em gái hoàng tử Edward.
Theo báo chí Anh, anh em hoàng tử Edward công du tại lãnh địa Gibraltar là theo gương mẹ Nữ hoàng Elizabeth II năm 1954 lần đầu tiên thăm nơi này sau 2 năm lên ngôi. Vùng lãnh địa Gibraltar quả là “cái gai” trong quan hệ Anh - Tây Ban Nha, chưa biết nhổ bằng cách nào.