xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người quét rác đáng nể

Bài và ảnh: THANH NGA

Từ một công nhân quét rác học chưa hết lớp 7, sau 10 năm nỗ lực, anh Trần Trọng Giang Thế Nhân đã có trong tay tấm bằng cử nhân luật

“Một bác sĩ hay một người công nhân (CN) quét rác khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì đều được tuyên dương như nhau. Vì vậy, tôi không hề cảm thấy tủi thân hay tự ti về công việc mà mình đang làm.
Công việc quét rác không chỉ giúp tôi nuôi sống bản thân và gia đình mà còn cho tôi cơ hội đến gần với ước mơ của mình hơn” - anh Trần Trọng Giang Thế Nhân, CN vệ sinh Công ty Dịch vụ công ích quận 8 - TPHCM, đã chia sẻ như vậy trong buổi giao lưu những gương điển hình lao động giỏi do LĐLĐ quận 8 tổ chức mới đây.

10 năm theo đuổi con chữ

Anh Nhân là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên dù rất ham học, Nhân cũng đành phải bỏ học giữa chừng khi chưa hết lớp 7 để lao vào cuộc mưu sinh.
Anh làm đủ mọi nghề để phụ giúp gia đình, từ thợ hồ, thợ mộc đến làm CN bốc xếp… “Mặc dù vậy, cuộc sống của tôi vẫn bấp bênh do thu nhập không ổn định, tôi không dám nghĩ đến việc mình còn có cơ hội quay trở lại trường. Mãi cho đến khi vào làm CN cho Công ty Dịch vụ công ích quận 8 năm 2001, biết Công đoàn (CĐ) có chương trình hỗ trợ học phí cho CN đi học, tôi rất mừng”- anh Nhân chia sẻ.
Do bỏ học đã hơn 10 năm, lại phải vừa học vừa làm nên thời gian đầu anh gặp rất nhiều khó khăn. Không có thời gian ôn tập ở nhà, anh tranh thủ học tại lớp; chỗ nào không hiểu, anh không ngại hỏi thầy cô, bạn bè.
img

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (phải), chúc mừng anh

Trần Trọng Giang Thế Nhân tại buổi tuyên dương do LĐLĐ quận 8-TPHCM tổ chức

Sau 5 năm học bổ túc, Nhân đã có trong tay tấm bằng tú tài. Anh tâm sự: “Lúc đó tôi nghĩ mình đã làm được điều tưởng không thể làm, vậy thì bây giờ chuyện tiếp tục học lên phải là mục tiêu kế tiếp”. Nghĩ vậy, anh quyết tâm thi đại học hệ vừa học vừa làm chuyên ngành luật kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TPHCM. Và nay, anh đã tốt nghiệp.
Luôn đặt cho mình mục tiêu để hướng tới, hiện anh Nhân đã lên kế hoạch học Anh văn để chuẩn bị thi cao học. Suốt 10 năm qua, anh đã quen với việc cả ngày đi làm, buổi tối lại đi học. “37 tuổi với nhiều người là quá muộn để thực hiện ước mơ của mình nhưng với tôi chưa bao giờ là muộn.
Từ nhỏ, tôi đã rất ngưỡng mộ những người có hiểu biết về luật nhưng tôi đã không có cơ hội để vươn lên. Chính vì vậy, khi có cơ hội, tôi sẽ không từ bỏ. Ngày nào đặt lưng xuống giường cũng quá nửa đêm nhưng tôi thấy sự nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng” - anh tâm sự.

Luôn giỏi nghề

Vừa học vừa làm nhưng anh Nhân không hề sao nhãng công việc. Trước đây, anh được phân công phụ trách giữ vệ sinh ở khu vực phường 10, quận 8. Khu vực này rất nhiều hộ gia đình không ký hợp đồng thu gom rác nhưng hằng ngày vẫn để rác trước nhà cho đội vệ sinh đến dọn vì nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của CN vệ sinh.
Biết vậy nhưng để bảo đảm mỹ quan, anh vẫn quét dọn sạch sẽ. Mặt khác, anh thường theo cán bộ phường xuống thuyết phục người dân ký hợp đồng thu gom rác.
Những lý lẽ của anh đã thuyết phục được hơn 100 hộ gia đình. Anh chia sẻ: “Tôi không dám nhận mình là lao động sáng tạo vì tôi không hề có khiếu về kỹ thuật, thứ duy nhất tôi làm được đó là luôn cố gắng làm tốt công việc của mình để giữ cho đường phố sạch đẹp và trong khả năng của mình cố gắng thuyết phục người dân ký hợp đồng với công ty”.

Trước sự nỗ lực của anh, mới đây, ban giám đốc đã đề bạt anh làm chỉ huy tổ nhưng anh xin tiếp tục được làm CN. “Tôi vẫn chưa hoàn thành việc học nên không dám nhận thêm trọng trách. Tôi rất cảm ơn ban giám đốc và CĐ công ty gần 10 năm qua đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ chi phí học tập cho tôi”.

Nỗ lực phi thường

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM: “Mười năm học tập đối với một đứa trẻ là chuyện rất bình thường nhưng với CN thì đó là cả một sự nỗ lực phi thường. Tôi rất khâm phục nỗ lực vượt khó học tập của anh Nhân. Là cán bộ CĐ, tôi luôn khuyến khích CN học tập nâng cao trình độ bởi đó là cách mặc cả duy nhất với doanh nghiệp để nâng thu nhập cho mình. Tôi cũng rất cảm ơn Ban Giám đốc và CĐ Công ty Dịch vụ công ích quận 8 đã tạo điều kiện thuận lợi cho anh Nhân và những CN khác được đến trường”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo