Theo hãng Reuters, cuối tuần qua, Chánh án Tòa án Tối cao Tây Ban Nha Carlos Divar, 70 tuổi, đã buộc phải từ chức do bị cáo buộc lạm dụng công quỹ để ăn chơi hưởng lạc. Vị chánh án này còn bị cách chức chủ tịch Hội đồng Tư pháp quốc gia (CGPJ).
Từ tháng 5, ông đã bị các đồng nghiệp đòi phải từ chức sau khi một ủy viên CGPJ tố cáo ông đã lạm dụng 28.000 euro công quỹ để ăn chơi trong các chuyến nghỉ mát trong 4 năm qua. Số tiền lớn này đều được kê khai gian dối là “công tác phí” cho các chuyến công du. Trong tổng cộng 32 chuyến nghỉ cuối tuần, chánh án Divar đều ăn nghỉ tại các khách sạn cao cấp, ăn chơi tiệc tùng với bè bạn.
Chánh án Carlos Divar. Ảnh: REUTERS
Hãng Bloomberg cho biết trong một tháng qua, hơn 100.000 người dân Tây Ban Nha đã ký tên vào một kiến nghị yêu cầu chính phủ trừng phạt nghiêm khắc chánh án Divar. Rất nhiều đồng nghiệp là những thẩm phán trong khắp cả nước cũng khuyên ông từ chức để giữ uy tín cho ngành tư pháp đất nước.
Sau khi nhận đơn từ chức của chánh án Divar, Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Aberto Ruiz Gallardon nói với giới báo chí: “Sự ổn định của một cơ quan quyền lực nhà nước như CGPJ là yêu cầu cơ bản đối với cả ngành tư pháp và toàn thể xã hội Tây Ban Nha”.
Dư luận Tây Ban Nha càng bất bình khi vị chánh án thất sủng biện bạch ông là “nạn nhân của các cuộc tranh giành chức quyền nội bộ!”. Thậm chí ông còn nói với báo El Pais ở Madrid: “Chiến dịch gạt bỏ tôi thật vô lý và bất công”.
Báo Mỹ New York Times bình luận: “Vụ bê bối tai hại xảy ra trong lúc ngành tư pháp Tây Ban Nha đang bị điêu đứng vì nhiều vụ tham nhũng. Ngay cả Hoàng gia Tây Ban Nha cũng dính tai tiếng khi vị phò mã của vua Juan Carlos I là thành viên đầu tiên của hoàng tộc hồi tháng 2 năm nay bị đưa ra trước vành móng ngựa”.
Bình luận (0)