Diệt được “cò”?

Thứ Bảy, 07/07/2012 23:24

“Cò” bệnh viện tung hoành trong nhiều năm qua khắp các bệnh viện lớn là một vấn nạn nhức nhối của xã hội và của ngành y tế. Nhức nhối đến độ lần đầu tiên Bộ Y tế phải tổ chức một cuộc họp liên ngành cùng với các bệnh viện ở Hà Nội để tìm cách “tiêu diệt cò”!

Giám đốc một bệnh viện ở Hà Nội phát biểu: “Một trong những lý do khiến “cò” có đất sống là do chế tài xử phạt “cò” chưa đủ mạnh nên dù cơ quan công an có bắt “cò” buổi sáng thì buổi chiều “cò” lại tới bệnh viện để “hành nghề”. Công việc “bắt” và “thả” “cò” cứ lặp đi lặp lại nên cơ quan chức năng cũng có lúc buông xuôi”. Đúng là bắt “cò” như chuyện bắt cóc bỏ dĩa. “Cò” hoạt động công khai, có cả các-vi-dit “tiếp thị” trực tiếp với bệnh nhân! 

Cũng tại cuộc họp hy hữu này, lãnh đạo các bệnh viện cũng chỉ ra các loại “cò”, như “cò nội” (“cò” trong bệnh viện), “cò ngoại” (“cò” ngoài bệnh viện). Còn một loại “cò” khác trong bệnh viện mà cuộc họp trên chưa đề cập là “cò” nhà xác trong bệnh viện! Loại “cò” này là các nhân viên nhà xác câu kết với “cò ngoại” làm tiền trên xác người chết, thân nhân người chết qua các dịch vụ bán quan tài, tẩm liệm, dịch vụ xe đưa người chết về quê…

Cuộc họp hy hữu nêu trên của Bộ Y tế cũng hạ quyết tâm tìm cách “tiêu diệt cò” trong 6 tháng cuối năm 2012, bằng cách kiểm tra đột xuất các bệnh viện, đưa tiêu chuẩn “bệnh viện không có “cò” vào hạng mục thi đua… Tuy nhiên, cuộc họp này vẫn chưa đến nơi đến chốn nên quyết tâm “tiêu diệt cò” của Bộ Y tế xem ra khó thành hiện thực. Vì sao? Đơn giản là vì cuộc họp chưa xác định được nguyên nhân sinh ra các loại “cò” bệnh viện. Vậy nguyên nhân để “cò” bệnh viện có đất sống là gì? Có phải do y đức, do quá tải bệnh viện, do nguồn nhân lực ngành y tế còn hạn chế?

Có lẽ có cả 3 nguyên nhân nêu trên. Y đức thì bác sĩ nào cũng học được trong giảng đường nhưng thực hành lại là do cái tâm của người thầy thuốc. Cái tâm thì ai dạy được ai, trừ chính họ. Do quá tải bệnh viện, do nguồn nhân lực hạn chế cũng là 2 nguyên nhân quan trọng. Đa số các bệnh viện lớn ở các TP đều quá tải, cách tổ chức khám, chữa bệnh thiếu khoa học, có bệnh viện, bệnh nhân xếp hàng từ 2-3 giờ sáng, tới chiều tối vẫn chưa tới lượt khám.
Trình độ bác sĩ chênh lệch, còn bệnh nhân thì muốn tìm thầy thuốc giỏi, vì ai cũng biết “chữa bệnh như chữa lửa” càng sớm càng tốt nên phải lụy “cò”. Có cầu ắt có cung và như vậy “cò” bệnh viện vẫn sống khỏe và sẽ tiếp tục sống dai, bởi ngành y tế không thể khắc phục được trong một sớm một chiều các nguyên nhân nêu trên.

Khi  khắc phục được các nguyên nhân nêu trên, cũng có nghĩa là chúng ta có một nền y tế hiện đại và nhân bản, lúc đó các loại “cò” bệnh viện mới “tiệt chủng”

LƯU NHI DŨ
[Quay lại]
17 ý kiến