
Cô cùng em trai là Alexande đã đưa em bé đặt trên đường cao tốc có 4 làn xe ở ngoại ô Moscow hồi tháng 5-2011. Hai người còn nán lại và trốn bên đường xem chuyện gì xảy ra với đứa bé.
Rất may một người qua đường đã dừng lại khi phát hiện đứa bé trên đường. Ban đầu người này tưởng đó là một con chó hay mèo.
Các điều tra viên cho biết việc em bé được cứu sống mà không hề bị thương là một điều kỳ diệu.
Cậu em trai 21 tuổi của bà mẹ đáng lên án nói trên cũng lãnh án 8 năm tù giam vì tiếp tay cho chị làm việc vô nhân tính này.
Em bé sau khi được cứu sống đã được một gia đình tử tế nhận làm con nuôi. Còn về phía bà mẹ, sau khi bị kết án còn than khóc rằng mức án dành cho mình quá nặng.
“Ai cũng có thể mắc lỗi cả”, Osina than vãn sau khi nghe tòa tuyên án.
Bình luận (0)