Gia đình thí sinh Đỗ Huỳnh Yến Thư cho biết: “Dù đã nhiều lần đến công ty này để hỏi về số tiền thưởng nhưng chúng tôi không thể vào được vì bị chặn ở cổng. khi gọi điện đến thì mọi người đều bảo không biết việc đó. Một vài lần gặp được người có thẩm quyền thì câu trả lời là chưa lấy được tiền tài trợ. vài gia đình thí sinh quyết định bỏ cuộc”.
Người từng nằm trong ban tổ chức cuộc thi, bà Mỹ Dung, cho biết: “Hiện tôi và cả ê kíp cũ của công ty - những người trực tiếp tổ chức cuộc thi này - đã nghỉ việc. Những người mới không tiếp quản việc cũ”.
Vụ nợ tiền thưởng thí sinh của ban tổ chức cuộc thi Đại sứ thể thao học đường cho thấy lại có thêm một cuộc thi nhan sắc bê bối trong công tác tổ chức.
Nhìn gương mặt “đại sứ thể thao học đường” Đỗ Huỳnh Yến Thư đi cùng bố gặp gỡ vài phóng viên với mục đích khiếu nại đơn vị tổ chức không chịu trả tiền thưởng mà thấy… tội nghiệp. Đỗ Huỳnh Yến Thư cũng như bao bạn trẻ khác đang say những giấc mơ vụt sáng trong những cuộc thi sắc đẹp đang nở rộ hiện nay. Đây chính là miếng mồi ngon cho những đơn vị kinh doanh giải trí “vào cuộc” với mục đích duy nhất là kiếm lợi nhuận. Với phương thức đôi bên cùng có lợi, đơn vị sản xuất có tiền tài trợ từ các nhãn hàng, còn các nhà tài trợ bỏ tiền để quảng bá sản phẩm, nhiều cuộc thi nhan sắc vì vậy không khó để tổ chức, nhất là khi những sân chơi này là nhu cầu có thật của nhiều bạn trẻ. Điều này cũng lý giải vì sao vô số cuộc thi nhan sắc ở mọi cấp độ, quy mô lớn, nhỏ, từ cấp quận, huyện đến tỉnh, TP và toàn quốc liên tục diễn ra.
Chỉ được mà không mất gì, nhiều đơn vị nhảy vào tổ chức với mục đích thu lợi nhuận nhưng không quan tâm đến khả năng tổ chức của mình ra sao. Hệ quả là những trường hợp đáng tiếc như trên lại cứ xảy ra. Còn các thí sinh cũng vì ham danh vọng, muốn nổi tiếng nên không ít người đã trở thành nạn nhân của những cuộc thi tổ chức bê bối.