“Thần tài” mới của Huỳnh Đức

Chủ Nhật, 22/07/2012 22:27

Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội T&T sau chiến thắng trước B. Bình Dương nhờ pha lập công duy nhất của “thần tài” Nicolas


Nicolas Hernandez ghi 4 bàn trong 3 trận toàn thắng gần nhất của SHB Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Linh
Không có thay đổi lớn nào diễn ra ở vòng 22 Eximbank V-League 2012 kết thúc vào chiều 22-7 khi trật tự bảng xếp hạng vẫn được giữ nguyên ở cả nhóm tranh chấp ngôi vô địch lẫn nhóm “cầm đèn đỏ”. Trong khi K. Khánh Hòa, K. Kiên Giang và CS. Đồng Tháp chôn chân ở vùng nguy hiểm thì SHB Đà Nẵng tiếp tục giữ vững ngôi nhất bảng bằng chiến thắng 1-0 trước B. Bình Dương.

Mất Gaston Merlo vì đứt dây chằng gối trước kỳ nghỉ tránh Euro, HLV Lê Huỳnh Đức như ngồi trên lửa vì 3 năm nay, thành bại của SHB Đà Nẵng đều phụ thuộc vào tiền đạo chủ lực người Argentina này. Thế nhưng sau vòng 22 V-League cũng chẳng còn nhiều người Đà Nẵng nhớ đến Merlo bởi đội bóng của họ đã tìm được một “thần tài” mới: Tiền đạo Nicolas Hernandez, người được ví như “dự bị hạng sang” của đội bóng sông Hàn. Kể từ khi gia nhập SHB Đà Nẵng năm 2009 cùng Merlo, Nicolas luôn chấp nhận vai trò đá dự bị cho người đồng đội hoặc khi được ra sân, HLV Lê Huỳnh Đức thường giao Nicolas đá tiền vệ công.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cần một chân sút trám chỗ Merlo ở 7 vòng đấu còn lại của V-League (tính cả trận đấu bù với SLNA), Nicolas đã được HLV Lê Huỳnh Đức trao cơ hội đá tiền đạo cắm với sự hỗ trợ của Quốc Anh và Thanh Hưng. Không ai ngờ chưa ghi được bàn nào ở 19 vòng đấu trước đó, Nicolas lại nhanh chóng tỏa sáng kể từ lúc được trọng dụng. Bắt đầu bằng một “cú đúp” giúp SHB Đà Nẵng quật ngã SLNA 4-0 ngay tại sân Vinh, Nicolas tiếp tục góp một bàn trong chiến thắng 2-0 trước CLB Bóng đá Hà Nội ở vòng 21. Đến trận đấu có tính chất quan trọng nhất gặp B. Bình Dương trên sân nhà Chi Lăng chiều 22-7, Nicolas một lần nữa vụt sáng với pha lẻn xuống, thoát khỏi vòng vây hàng thủ đội khách đánh đầu tung lưới thủ thành Đặng Đình Đức, giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giành trọn 3 điểm khi trận đấu chỉ còn 3 phút là kết thúc.

Với khoảng cách 2 điểm so với Hà Nội T&T trong khi 4 vòng đấu còn lại đều gặp các đối thủ ở nhóm cuối bảng như K. Kiên Giang (vòng 23), CS. Đồng Tháp (vòng 25) hoặc gần như đã hết động lực thi đấu như Navibank Sài Gòn (vòng 24) và V. Ninh Bình (vòng 26), xem ra thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang nắm toàn quyền tự quyết ngôi vô địch. Nếu điều đó thành sự thực, Nicolas sẽ là cái tên được người hâm mộ sông Hàn nhớ lâu.

Riêng SHB Đà Nẵng sẽ có thêm một câu chuyện thú vị nữa bởi trong 5 năm trở lại đây, cứ mỗi khi một tiền đạo hay nhất của đội bị chấn thương nặng, lập tức sẽ có một chân sút dự bị khác nổi lên thay thế hoàn toàn xứng đáng. Năm 2009, Almeida đứt dây chằng gối, Merlo lên thay và tỏa sáng rực rỡ. Giờ Merlo phải về nước chữa trị, Nicolas lại trở thành “thần tài”.

Đã rõ nhóm “cầm đèn đỏ”

Sau khi K. Kiên Giang thua SLNA 0-3 và K. Khánh Hòa thua Navibank Sài Gòn 0-1 vào chiều tối 22-7, V-League 2012 xem như đã xác định được 3 đội bóng có khả năng phải theo chân V. Hải Phòng xuống chơi ở Giải Hạng nhất mùa tới. Do CLB Bóng đá Hà Nội thắng Thanh Hóa 3-1 và Navibank Sài Gòn cũng giành được 3 điểm ở vòng này nên cả hai đã tràn trề cơ hội trụ hạng. Vì thế, nhóm nguy cơ cao là 3 đội K. Khánh Hòa (xếp áp chót với 22 điểm), K. Kiên Giang (23 điểm) và CS. Đồng Tháp (24 điểm).

Tài Em (x) ghi bàn giúp Navibank Sài Gòn thắng K. Khánh Hòa 1-0 tối 22-7. Ảnh: Quang Liêm
Anh Dũng
[Quay lại]
4 ý kiến
Thăm dò ý kiến
Quan điểm của bạn về cách xử lý của VFF sau AFF Cup 2012?
  •  Hợp lý
  •  Nên thay đổi ban lãnh đạo, chấn chỉnh lại đội tuyển?
  •  Không quan tâm
vote result