
Anh Hoàng có nguy cơ “bán thân bất toại”
Ngày 27-7, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết bệnh nhân Ngô Chí Hoàng (SN 1968, ngụ ấp 8, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm) cần được phẫu thuật gấp để cố định xương sống.
Chi phí ca phẫu thuật này rất lớn (trên 50 triệu đồng) nhưng gia cảnh bệnh nhân rất khó khăn.
Trước đó, ngày 24-7, anh Hoàng bị té từ ngọn dừa cao chừng 15 m xuống mương nước cách nhà hơn 100 m và mê man. Sau đó, anh tỉnh dậy trườn theo mương nước để vô nhà lấy điện thoại gọi cho vợ.
Chị Cúc (38 tuổi, vợ anh Hoàng) kể lại: Anh chỉ thều thào vỏn vẹn mấy chữ “trèo dừa té rồi” rồi cúp máy. Sau đó, chị về thấy anh nằm mê man. Chị hốt hoảng vội nhờ người thân đưa anh lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ thông báo anh bị gãy xương sống tại vị trí thắt lưng. Hiện nay, anh Hoàng chỉ cử động được hai tay còn hai chân liệt hẳn, đứng, ngồi đều không được.
Anh Hoàng trèo dừa từ nhỏ và hái dừa mướn là nghề kiếm sống của anh. Lúc xảy ra tai nạn, anh đang trèo hái dừa trong vườn vì nghe nói giá dừa lên.
Hiện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre đang đứng ra lo thuốc thang và chi phí điều trị cho anh Hoàng. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật rất lớn nên rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp anh Hoàng vượt qua tai họa này.
Bình luận (0)