Con chết vì bố mẹ không trả nổi 80 ngàn viện phí

Thứ Hai, 30/07/2012 17:04

(NLĐO) – Bé gái 5 ngày tuổi ở Jalandhar (Ấn Độ) đã chết chỉ vì bố mẹ em không kiếm nổi 200 rupee (khoảng hơn 80 ngàn đồng) để trả tiền viện phí.

Hình minh họa


Cô bé trong câu chuyện thương tâm này bị sinh non vào ngày 20-7, tại một bệnh viện ở thành phố Jalandhar (Ấn Độ). Em đã tử vong vào ngày 25-7, sau khi các nhân viên y tế không chịu chữa trị cho bé do gia đình không có khả năng chi trả khoản viện phí chỉ chưa đầy 200 rupee .

Bố mẹ của em bé còn chưa kịp được đặt tên này - anh Painter Sanjeev Kumar và chị Anita - vô cùng đau đớn trước cái chết của con gái bé bỏng. Họ đang đệ đơn kiện các nhân viên y tế đã “giết chết” đứa trẻ mới sinh của mình.
 
Theo lời vợ chồng Kumar kể lại, sau khi em bé xấu số bị sinh non, do cơ thể yếu ớt nên em cần chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Đến ngày 25-7, các nhân viên y tế yêu cầu anh Kumar nộp khoản viện phí còn thiếu là 200 rupee cho việc sử dụng lồng kính.

Tuy nhiên, do quá khó khăn cha mẹ em bé đáng thương này không thể trả được khoản tiền đó, các nhân viên y tế ngưng cho em bé sử dụng lồng kính và các chăm sóc đặc biệt khác. Cô bé 5 ngày tuổi bị trả về với bố mẹ, vài giờ sau tình trạng em xấu đi nhanh chóng nhưng bệnh viện vẫn dửng dưng. Cuối cùng bé gái đã qua đời ngay trong vòng tay và nước mắt của người mẹ trẻ Anita.
 
Sau vụ việc, các nhân viên y tế còn cố đổ trách nhiệm về cái chết của cô bé cho bố mẹ em, họ yêu cầu vợ chồng Kumar xác nhận vào văn bản chứng minh việc ngưng sử dụng lồng kính là đúng thủ tục.
Sau khi báo chí Ấn Độ vào cuộc đưa tin về vụ việc thương tâm này, bệnh viện này vẫn chưa có ý kiến chính thức nào.
Linh San (Theo The Star)
[Quay lại]
3 ý kiến
Thăm dò ý kiến
Liệu có xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên?
  •  Có
  •  Không
  •  Có thể xảy ra xung đột nhỏ
vote result