Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đừng quá lo khi con yêu sớm

Bài và ảnh: NGÂN HÀ

Khi phát hiện con biết yêu, thay vì tìm cách gần gũi, uốn nắn con, nhiều phụ huynh đã làm to chuyện

Vào làm việc mà chị Huyền, kiểm toán công ty A.C (quận 3 - TPHCM), cứ đưa mắt nhìn đồng hồ. Đúng giờ tan sở, chị  chạy ngay. Mấy hôm trước, chị than thở: “Trời ơi, con bé nhà chị mới 13 tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít. Giờ phải canh chừng, đưa đón nó thật chặt, không thì nguy mất”.

Càng bị quản càng chống đối

Chị Huyền kể một lần tình cờ xem tập vở của con, chị phát hiện bức thư của cậu bạn trai học trên 2 lớp gửi cho con bé với những lời lẽ vô cùng ướt át. Chưa kịp đọc hết lá thư, tim chị bắt đầu nhảy loạn xạ: “Trời ơi, con bé ăn chưa no, lo chưa tới làm sao mà yêu đương. Nếu không khéo, hậu quả đáng tiếc sẽ xảy ra, rồi dang dở chuyện học hành… Phải cho nó một trận mới được”.
Không cần hỏi con, chị quát tháo ầm ĩ, bắt con bé phải ngưng ngay chuyện này, nếu không, chị sẽ tìm đến nhà cậu bé kia “méc” với ba mẹ cậu. Làm dữ như vậy, chị tưởng con sẽ sợ, ai dè con bé hét lên: “Ai cho mẹ xen vào chuyện riêng tư của con?”.
img
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn tư vấn cho phụ huynh về các vấn đề của tuổi mới lớn
Còn gia đình của anh Lâm, chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận - TPHCM, thì quá mệt mỏi với cậu con trai học lớp 11. Thằng bé có tình cảm với cô bạn cùng lớp, chúng gọi nhau bằng “ông xã, bà xã” và đeo nhẫn cặp y như trong phim. Hết nói nhẹ nhàng lại răn đe đủ kiểu, con anh vẫn trơ ra và dọa bỏ nhà ra đi nếu ba mẹ còn xen vào chuyện tình cảm của nó.
“Do cưng chiều quá nên con đâm đổ đốn. Từ đây, tôi cắt hết tiền tiêu vặt mỗi ngày, xem còn yêu đương nữa không” - anh Lâm cho biết. Thế nhưng, con trai anh vẫn biến mất sau giờ học, có hôm đi đến khuya mới về. Hỏi thì cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng.

Làm bạn với con

“Nếu chúng ta cứ xem con là một đứa con nít, luôn áp đặt, trấn áp thì chắc chắn sẽ có kết quả tiêu cực”. Đây là kinh nghiệm của anh Hùng, kỹ sư xây dựng công ty NTT ở quận Bình Thạnh - TPHCM.
Anh kể có lần phát hiện cậu con trai 16 tuổi xem phim “tươi mát” trên máy tính, sau giây phút bất ngờ, anh trấn tĩnh rồi nhẹ nhàng bảo con: “Ở tuổi con không nên xem những bộ phim này”.
Không thấy ba la rầy, thằng bé ngập ngừng: “Con rất tò mò… Ba có thể nói cho con biết không?”. Anh đã nói với con rất nhiều về tình yêu, giới tính, quan hệ tình dục và cả trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Từ đó, có chuyện gì không hiểu, con anh lại hỏi cha. Nhờ vậy, cha con thêm gần gũi,  thằng bé cảm thấy yên tâm, tin cậy khi có một người “bạn lớn” chính là cha ruột của mình.

Còn chị Kim Anh, nhân viên công ty xăng dầu P., thì thật sự là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của cô con gái đang học lớp 10. Bất kể chuyện vui buồn, hờn giận; chuyện bạn bè trong lớp “cáp đôi” nhau, chuyện “thằng bạn ngồi bên cạnh cứ khen tóc con thơm”…, cô bé đều kể với mẹ. “Giữa tôi và con dường như không có khoảng cách. Tôi luôn gợi mở để con trò chuyện, qua đó hiểu được con đang nghĩ gì, muốn gì, tâm lý phát triển ra sao… Nhờ vậy, tôi đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn khi phát hiện con có ý nghĩ hoặc làm điều gì đó thiếu chín chắn” - chị Kim Anh chia sẻ.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÕ THỊ MINH HUỆ:

Cha mẹ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng

Cha mẹ nào cũng thấp thỏm chờ đợi ngày con biết yêu nhưng khi con biết yêu thì lại bất ngờ, thậm chí thất vọng. Trong trường hợp này, các bậc cha mẹ cần bình tĩnh, nhẹ nhàng để đón nhận thay vì chối bỏ, nếu phủ nhận hay kiểm soát con quá khắt khe sẽ làm mất đi cảm xúc trong trẻo của trẻ. Con yêu có an toàn và lành mạnh hay không là phụ thuộc vào sự định hướng khéo léo, tế nhị của cha mẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo