Nếu không tăng tốc, Nga khó đạt chỉ tiêu đạt 25 HCV để giữ vị trí thứ 3 toàn đoàn. S.Kim
Báo chí Anh thay nhau “ca” vang trời. Tờ Sunday Times gọi đó là “Giờ phút Olympic đẹp đẽ nhất”, còn báo Daily Telegraph bình luận: “Đó là vàng ròng”...
Góp công lớn là 3 chiếc HCV điền kinh chỉ trong vòng 1 giờ nhờ công nhà vô địch 7 môn phối hợp nữ J. Ennis, VĐV nhảy xa nam G. Rutherford và chạy 10.000 m nam Mo Farah. Thủ tướng Anh David Cameron không giấu được sự vui mừng khi chúc mừng các nhà vô địch đồng hương, đặc biệt là Ennis, trên mạng xã hội Twitter. Trong số 3 nhà vô địch điền kinh thì Farah - người gốc Somali, Ennis - người gốc Jamaica; còn HCV của Rutherford là chức vô địch nhảy xa đầu tiên của một VĐV Anh kể từ năm 1964.
Nếu đoàn Anh bắt đầu tăng tốc rồi bùng nổ khi bước sang những ngày tranh tài của tuần lễ thứ hai thì Nga tiếp tục gây thất vọng. Họ chỉ mới giành được 3 HCV từ môn judo (tính đến 0 giờ ngày 5-8), xếp hạng 10, kém cả “người em” trong Liên Xô trước đây là Kazakhstan (5 HCV). Nếu các môn thế mạnh như đấu kiếm, thể dục dụng cụ và bơi lội Nga còn có HCB thì bắn súng chỉ giành vỏn vẹn 1 HCĐ.