Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Canada từng thua Mỹ 1-2 trong trận tứ kết bóng đá nữ đầy kịch tính kéo dài 120 phút. Bốn năm sau, bi kịch một lần nữa lặp lại. Họ cống hiến một trận đấu tưng bừng, 3 lần vươn lên dẫn bàn trước nhưng Mỹ mới là đội chiến thắng nhờ pha lập công ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai tại trận bán kết diễn ra sáng 7-8 trên sân Old Trafford.
Chứng kiến Canada liên tục đẩy Mỹ vào tình cảnh rượt đuổi căng thẳng trong 90 phút, không ít người tiếc nuối cho các học trò của HLV Herdman John. Christine Sinclair, tiền đạo 4 năm trước gỡ hòa 1-1 cho Canada, liên tục khuynh đảo hàng phòng ngự Mỹ với những pha đi bóng lắt léo cùng khả năng không chiến đầy sức mạnh. Trong cả 3 tình huống Sinclair lập hat-trick, hàng thủ Mỹ luôn bố trí 2 hậu vệ theo sát tiền đạo 29 tuổi của Canada nhưng vẫn không ngăn được cô ghi bàn, nhất là 2 pha bật cao đánh đầu gần tương tự nhau trong vòng 5 phút ở hiệp 2.
May cho Mỹ là sau mỗi lần để Sinclair ghi bàn, các chân sút của đội 2 lần liên tiếp vô địch Olympic vẫn không hề nao núng. Lần lượt Rapinoe và Wambach thi nhau lập công giúp Mỹ nhọc nhằn cầm hòa 3-3 sau 90 phút chính thức trước khi Morgan tung cú đánh đầu kết liễu giấc mơ của người Canada ở những giây bù giờ cuối cùng, khi mà tất cả đã nghĩ đến loạt đá luân lưu may rủi. HLV trưởng người Thụy Điển của đội Mỹ - Pia Sundhage - sau trận đã phải thốt lên: “Suýt nữa Canada biến chúng tôi thành cựu vô địch. Đây là bài học lớn cho hàng thủ!”.
Giờ là lúc đội Mỹ hướng đến mục tiêu đòi món nợ thua Nhật Bản ở chung kết World Cup nữ cách đây một năm. Trong trận bán kết tối 6-8, các cô gái Nhật Bản đã xuất sắc thắng Pháp 2-1 để lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết môn bóng đá nữ thế vận hội. Trận chung kết trong mơ Mỹ - Nhật sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45 phút ngày 10-8.
Bình luận (0)