Một nghĩa trang đã có quyết định giải tỏa thế nhưng bọn xã hội đen do tên Tám “diêm vương” cầm đầu vẫn dẫn người đến bán đất để xây mộ. Chúng lăm le đến phần đất mà xã đã cho Thu khùng – một thanh niên lập dị, nhặt xác thai nhi bị vứt bỏ đem chôn cất trong nghĩa trang. Bọn Tám “diêm vương” bất chấp tất cả các thủ đoạn, kể cả dùng bạo lực vẫn không thể chống lại Thu khùng. Chúng bàn nhau đào hết những hũ hài cốt thai nhi.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy và Hòa Hiệp trong vở Thu khùng
Trong quá khứ, Thu khùng từng có mái ấm gia đình nhưng do vợ ngoại tình có con, anh ghen tức hành hạ vợ đến độ sẩy thai. Dẫu chính tay Thu khùng chôn thai nhi đáng thương đó nhưng tội ác ngày nào vẫn giày vò, tra tấn anh. Chỉ có công việc nhặt xác thai nhi đem chôn, nghe kinh sám hối, thanh niên này mới cảm thấy linh hồn được cứu rỗi. Cao trào kịch chính là hình ảnh cô gái điếm sinh khó, nghĩa trang trở thành khoa sản bất đắc dĩ. Nhưng dù ông Hiền (quản trang), bà bán nhang tốt bụng, Thu khùng cố giúp đỡ, cô gái cũng trút hơi thở cuối cùng vì bị bọn xã hội đen đòi nợ đánh đập dã man. Thu khùng nhận nuôi đứa bé và đặt tên Yêu Thương...
Kịch nóng bỏng và xúc động, chạm đến đúng điều trăn trở của cuộc sống. Hòa Hiệp đã có vai Thu khùng ấn tượng. Anh diễn vững, giàu cảm xúc. Hạnh Thúy vào vai Lài với nét diễn trong sáng, mềm mại.
NS Hòa Hiệp và Lê Quốc Nam trong vở Thu Khùng
NS Minh Dũng đem lại tiếng cười vui nhộn cho vở diễn
Trong vai ông già đi mua đất nghĩa trang, Minh Dũng đã có những nét diễn rất duyên dáng bên cạnh Hạnh Thúy
Diên viên Diệp Tiên (giữa) đóng vai Tám "diêm vương" rất ấn tượng. Anh và hai diễn viên trẻ: Thiên Thanh, Hoàng Linh đã diễn rất ăn ý
Bình luận (0)