Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, trước khi về nhà, chủ nhà gọi điện thoại cho người giúp việc nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Vì vậy, chủ nhà phải gọi cho người cháu ở gần đó đến gọi người giúp việc giùm. Sau nhiều phút bấm chuông nhưng không thấy trả lời, người này mới nhờ người hàng xóm cho mình leo qua sân thượng để vào nhà.
Căn nhà nơi xảy ra vụ trọng án vào chiều 10-8.
Khi xuống tầng trệt, người cháu của chủ nhà phát hiện người giúp việc là bà Trần Thị Kiên (SN 1953, quê tỉnh Sóc Trăng) đã chết khi trên người có nhiều vết đâm.
Rất nhiều người hiếu kỳ đến xem công an khám nghiệm hiện trường. vào tối 10-8
Ngay lập tức vụ việc được báo cho cơ quan công an. Theo thông tin ban đầu, bà Kiên mới đến giúp việc cho chủ căn nhà trên được khoảng 3 tuần. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đồ vật trong nhà đã bị xáo trộn.
Tin - ảnh: T. Tiến