Xuất sắc vượt qua hai đại diện hàng đầu châu Á ở bán kết, Brazil và Mexico sẽ bước vào trận chung kết được chờ đợi nhất ở môn bóng đá nam thế vận hội diễn ra lúc 21 giờ ngày 11-8 trên sân Wembley.
Một ngày trước trận chung kết, trong khi giới truyền thông liên tục bủa vây Brazil thì hầu như ít ai chú ý đến Mexico. Đơn giản vì màn trình diễn của Brazil cho đến lúc này đã hoàn toàn hớp hồn người hâm mộ.
Kể từ khi đặt chân tới nước Anh, thầy trò HLV Mano Menezes đã toàn thắng phong độ ấn tượng nhất (mỗi trận đều ghi 3 bàn), có lối chơi đa dạng nhất (có 8 cầu thủ thay nhau lập công từ đầu giải).
Màn trình diễn chói sáng của bộ đôi Neymar - Leandro Damiao, đặc biệt là ứng viên vua phá lưới Leandro (ghi 6 bàn), đã khiến Brazil luôn trở thành tâm điểm của dư luận mà không ai chú ý đến Mexico cũng đang nắm 50% cơ hội vô địch.
Không phải ngẫu nhiên Brazil lại tỏ ra thận trọng trước trận chung kết lịch sử với Mexico. Trừ HLV Menezes và hậu vệ phải Marcelo là hai người được phép tiếp xúc với báo chí, các thành viên còn lại đều được cách ly và luôn được LĐBĐ Brazil giám sát chặt nhằm tránh bị phân tâm trước trận đấu lớn. Chính HLV Menezes cũng thừa nhận sự quan tâm quá mức từ quê nhà đã khiến nhiều ngôi sao trong đội chịu thêm áp lực. Ông nhận định Mexico mới là đội có được lợi thế tâm lý.
Với hàng công cực mạnh, Brazil đứng trước cơ hội lần đầu giành HCV bóng đá Olympic. Ảnh: REUTERS
Đồng tình với HLV trưởng Brazil, hậu vệ Marcelo cũng bày tỏ sự e ngại với Mexico. Đội bóng của HLV Tena đã thi đấu rất ấn tượng tại Copa America và Pan-American Games nên việc vào đến chung kết Olympic 2012 cũng là điều không hề bất ngờ. Với kinh nghiệm khoác áo Real, Marcelo đề cao cảnh giác lối đá ru ngủ nhưng đặc biệt nguy hiểm của Mexico.
Nỗi lo lớn nhất của Mexico lúc này là cơ hội bình phục chấn thương của Dos Santos nhưng HLV Tena vẫn có nhiều phương án dự phòng để đối phó Brazil. “Còn quá sớm để nói tới chiếc HCV. Ai cũng biết Brazil là đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, tận dụng tối đa điểm yếu của họ. Hãy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra” - HLV Tena rất tự tin.
Phong độ tuyệt vời của Leandro Damiao hiện đang giúp chân sút Internacional đứng thứ hai trong danh sách chân sút ghi bàn hay nhất trong lịch sử Thế vận hội (Tevez xếp số 1 với 8 bàn ở Olympic Athens 2004).
Cộng thêm Neymar tuy chưa thực sự bùng nổ nhưng với khả năng kiến tạo ấn tượng cùng việc đá ăn ý với Damiao, HLV Menezes đang đau đầu khi phải xếp hai ngôi sao khác là Pato trên ghế dự bị. Cặp tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ phòng ngự và hàng thủ Brazil không thật sự mạnh.
Vì thế, dù tất cả đều hô hào quyết tâm đoàn kết mang về tấm HCV Olympic bóng đá nam đầu tiên cho Brazil nhưng Mexico vẫn có quyền tin sẽ tạo được một cú sốc lớn nhất cho Olympic trong ngày thi đấu áp chót của đại hội.
|
Lloyd phục thù cho Mỹ
Một năm sau thất bại ở loạt sút luân lưu 11 m tại trận chung kết World Cup nữ, tuyển Mỹ đã đòi nợ thành công khi thắng Nhật Bản 2-1 ở trận tranh HCV Olympic diễn ra rạng sáng 10-8 trên sân Wembley.
Nhật là đội đá hay hơn với hàng loạt pha tấn công áp đảo hàng thủ Mỹ. Tuy nhiên, 2 bàn thắng đẳng cấp của Carli Lloyd ghi ở đầu mỗi hiệp, sự may mắn và xuất sắc của hàng thủ đã giúp Mỹ duy trì được ưu thế lớn trước khi để Yuki Ogimi rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 63. Mỹ đi vào lịch sử khi là đội 3 lần liên tiếp vô địch bóng đá nữ Olympic và là đội sở hữu nhiều HCV Olympic nhất (4/5 lần). |
Bình luận (0)