Nghệ thuật từ cuộc sống

Thứ Bảy, 11/08/2012 22:33

Công việc ký họa chân dung đã giúp họa sĩ Nguyễn Hữu Lộc thể hiện được niềm đam mê nghệ thuật của mình

Cuối tuần, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen TPHCM, một trong những nơi níu chân nhiều du khách là góc ký họa chân dung của họa sĩ trẻ Nguyễn Hữu Lộc, người có 6 năm kinh nghiệm trong nghề.

Họa sĩ Nguyễn Hữu Lộc với công việc ký họa chân dung

Chọn con đường nghệ thuật

Tốt nghiệp ngành hội họa Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Hữu Lộc luôn phân vân giữa việc đi theo con đường nghệ thuật hay kiếm sống bằng nghề khác. Bởi ông thấy nhiều bạn bè đã phải bỏ nghề hoặc đi chép tranh thuê cho các phòng tranh mà những công việc ấy không thể giúp họa sĩ thể hiện tay nghề cũng như ý tưởng. Một lần, ông chợt nghĩ: “Sao lại không sống bằng chính cây cọ của mình khi có thể ký họa chân dung cho những người yêu thích”.

Đầu tiên, ông chọn Công viên Lê Văn Tám làm nơi hành nghề. Từ sáng đến chiều, ông chỉ vẽ được bức chân dung duy nhất với giá 50.000 đồng, đủ tiền ăn cơm trong ngày. Nhưng hôm ấy, ông rất vui vì được khách khen bức chân dung đẹp và hứa sẽ giữ gìn một cách cẩn thận.

Theo họa sĩ Lộc, nghề này không quá khó đối với người đã biết cầm cọ nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Khi vẽ chân dung, người vẽ phải làm sao cho nhân vật thấy được người trong bức ký họa đó chính là mình. Việc vẽ chân dung thường chỉ kéo dài từ 20 đến 30 phút cho một tác phẩm, do vậy, người vẽ phải thật tập trung vào các điểm quan trọng như mắt, mũi, miệng.
Tuy nhiên, họa sĩ cũng nên chú ý vào các điểm phụ sao cho nhân vật thật giống người được vẽ như nốt ruồi hay nếp nhăn. “Có lần, tôi vẽ cho một cô gái không được xinh lắm nhưng tôi cố gắng vẽ thật giống. Khi cô ấy đi rồi, có người hỏi: Sao không vẽ cô ấy đẹp hơn, biết đâu anh sẽ được tặng thêm tiền. Tôi chỉ trả lời bằng nụ cười vì làm nghệ thuật cũng cần có nguyên tắc chứ không phải tiền là trên hết” - ông kể.

Tận tình với nghề

Ngoài Công viên Văn hóa Đầm Sen, họa sĩ Nguyễn Hữu Lộc còn hành nghề ở Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Lao động, Công viên 23-9… với  giá từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng cho mỗi bức ký họa. Ông cũng được nhiều khách sạn, công ty thuê vẽ với giá 500.000 đồng/giờ. Trong những dịp Tết, ông còn vẽ chân dung cho khách du xuân tại Nhà Văn hóa Thanh niên, trong đó không ít người là nghệ sĩ, khách nước ngoài... “Với tôi, thu nhập không phải là yếu tố quyết định mà cái chính là tôi được sống cùng nghệ thuật, mang nghệ thuật đến thật gần với mọi người”- ông cho biết.

Ngày đi vẽ chân dung ở công viên, đường phố; đêm về, họa sĩ Lộc vẫn tỉ mỉ, thỏa sức sáng tạo với những bức tranh sơn dầu. Không giấu nghề, họa sĩ Lộc còn tận tình chỉ dẫn cho nhiều người để phát triển đội ngũ ký họa chân dung. Anh Lê Anh, thường tác nghiệp ở đường Lê Lợi, quận 1- TPHCM, nhận xét: “Họa sĩ Lộc là người rất đam mê nghệ thuật và nhiệt tình cùng bạn bè. Khi chỉ dẫn cho ai, anh đều rất tận tình”.
Khi được hỏi về việc cạnh tranh trong nghề, họa sĩ Lộc cười đáp: “Tôi còn mong nghề này phát triển và trở thành một môn nghệ thuật đường phố đặc trưng của Việt Nam. Ở nhiều nước trên thế giới, nghệ thuật đường phố trở thành địa điểm thu hút du khách nước ngoài nhưng ở Việt Nam bộ môn này vẫn  chưa phát triển”.

 Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, ngụ đường Hồng Bàng, quận 5 - TPHCM, cho biết: “Tôi rất thích tranh do họa sĩ  Lộc vẽ, bởi những tác phẩm ấy không chỉ hài hòa về đường nét, độ sáng tối mà còn rất giống với người được ký họa”

 

 

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO
[Quay lại]
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tuổi nghỉ hưu bao nhiêu là hợp lý?
  •  a. Nữ: 55 tuổi; Nam: 60 tuổi
  •  b. Nữ: 58 tuổi; Nam: 62 tuổi
  •  c. Nữ: 60 tuổi; Nam: 65 tuổi
vote result