Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân, 7 năm Ngày hội “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, sáng 18-8, Báo Công an TPHCM phối hợp với Cung Văn hóa Lao động và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 13.
Không ngán cướp
Vẫn chưa quên buổi chiều dũng cảm dùng sức già ghìm 2 tên cướp, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1941, ngụ xã Hưng Long, huyện Bình Chánh – TPHCM, buôn bán tạp hóa) hào hứng kể: “Lúc đó tôi đang quét sân, có 2 thanh niên dừng xe bước vào giả vờ mua hàng. Bỗng nhiên, một phụ nữ chạy vào thảng thốt: “Bà ơi, con bị nó bấm dây chuyền rồi”.

Những “Gương sáng phố phường” tham gia giao lưu vào sáng 18-8 tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM
Lúc 17 giờ ngày 18-3, khi đang cùng anh Phạm Minh Mẫn đi tuần tra trên xe máy, anh Đỗ Kim Khôi (32 tuổi, nhân viên bảo vệ khu dân cư Phú Mỹ, quận 7 - TPHCM) nghe tiếng tri hô “cướp, cướp!”. Cùng lúc, một chiếc xe máy chở 2 thanh niên gầm rú vụt qua. Không để đối tượng tình nghi tẩu thoát, sau khi dùng bộ đàm thông báo cho các đồng nghiệp, 2 anh tăng ga đuổi theo. Chỉ ít phút, các anh đã chặn và khống chế được một đối tượng.
Khi vừa vật tên còn lại xuống đất, anh Khôi phát hiện gã rút từ trong người ra con dao nhọn. Trong tích tắc, anh quyết định phải giữ chặt tên cướp dù biết rằng tính mạng mình sẽ khó vẹn toàn. Cú đâm trí mạng khiến Khôi bị thủng ngực nhưng nhờ khoảnh khắc dũng cảm của anh, các nhân viên bảo vệ khác và quần chúng đã kịp bắt giữ kẻ tình nghi. Sau vụ bắt cướp và bị thương nặng đó, anh Khôi lại trở về với công việc bình dị của mình.
“Ăn cơm nhà”... điều tiết giao thông
Do bị nhiễm chất độc da cam khi chiến đấu trên các chiến trường, năm 1993, ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1947) xin xuất ngũ với quân hàm thượng úy. Bất chấp những cơn đau nhức vẫn hành hạ mỗi khi trái gió trở trời, về địa phương, ông Dũng tiếp tục tham gia dân quân tự vệ phường, hằng đêm cùng các cựu chiến binh trong khu phố chia nhau đi tuần tra chống trộm, cướp.
Với đồng lương hưu ít ỏi cộng với khoản trợ cấp của bảo vệ dân phố, vợ chồng ông còn phải chăm sóc người con gái đã 21 tuổi bị nhiễm chất độc da cam. Vậy mà, trước thực trạng các tuyến đường ngang qua địa bàn phường 12, quận 10 - TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng vào những giờ cao điểm, ông Dũng đã tự nguyện đứng ra điều tiết giao thông, phân luồng tại các điểm nóng, bất kể trời nắng hay mưa mà không đòi hỏi điều gì.
“Nhiều lúc đứng giữa dòng xe nối đuôi nhau dày đặc trên đường để điều tiết giao thông, tôi cũng rất sợ bị xe nào đó vô ý đụng phải gây thương tích. Tuy nhiên, nhìn cảnh ai cũng cố tranh giành đi trước, gây ra tình trạng hỗn loạn đến kẹt xe, tôi lại không thể làm ngơ…” - ông Dũng tâm sự. Trước những cống hiến thầm lặng nhưng có ý nghĩa lớn với cộng đồng, ông Dũng đã được UBND TPHCM tặng bằng khen vì thành tích bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
“Hiệp sĩ” Minh Tiến đã có nhà Ngoài 6 “gương sáng phố phường” tham gia giao lưu, trong dịp này, ban tổ chức cũng vinh danh và tặng quà cho 20 trường hợp khác. Họ là những người hành nghề xe ôm, bảo vệ dân phố, bảo vệ khu dân cư… đã nhiều lần tham gia bắt tội phạm. Riêng “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến, vì có nhiều thành tích bắt trộm, cướp trong nhiều năm qua (riêng từ đầu năm 2012 đến nay bắt được 42 vụ) nên đã được UBND TPHCM chỉ đạo Công ty Kinh doanh nhà TP bán trả góp một căn nhà tại quận 12, trị giá 680 triệu đồng.
Bình luận (0)