
Mọi chuyện xảy ra vào đêm 10-6 trong bữa tiệc tại nhà của một cậu bạn của cả 2 người ở Ampthill, Beds (Anh) khi bố mẹ anh chàng này đi vắng. Đêm đó, trong khi chếnh choáng men say Andrew Hall và Megan xảy ra cãi vã.
Ngôi sao trẻ của Stoke City buộc tội Megan đã không chung thủy với mình. Sau đó, Andrew đã chộp lấy hai con dao làm bếp đâm liên tiếp 60 nhát vào cổ và phần ngực trên của bạn gái. Cô gái đã chết khi trên đường đi cấp cứu vì mất quá nhiều máu.

Sau khi giết chết bạn gái một cách tàn bạo, Andrew Hall hoảng sợ tìm đến quán bar trước đó anh uống rượu cùng bạn bè trong tình trạng người dính đầy máu và thú nhận: “Tôi đã giết một ai đó. Ôi lạy chúa, tôi đã làm gì thế này? Tôi thực sự rất yêu cô ấy”.
Với án tù chung thân, Andrew Hall sẽ không được ân xá trong ít nhất 10 năm. Tiền vệ 18 tuổi này từng được bầu là cầu thủ hay nhất trong đội U18 Stoke City nhưng sự nghiệp đầy hứa hẹn của Andrew Hall coi như đã chấm hết.
Bình luận (0)