Thân mật, hòa đồng
Ngay từ những ngày đầu của cuộc thi, giữa vườn hoa đa sắc của 37 người đẹp VN đến từ khắp nơi trên thế giới, sự thân mật, hòa đồng là điều dễ bắt gặp nhất.
Giữa không khí khá căng thẳng của phần thi Hoa hậu Ảnh, trước ống kính, khi Teressa Sam, thí sinh hiểu tiếng Việt rất ít còn đang ngơ ngác trước hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, những câu hướng dẫn ngắn bằng tiếng Anh của Anna Hứa Ngọc Anh đã vang lên từ phía hậu đài.
![]() |
| Thí sinh Nguyễn Kang Wun Ching trong phần thi áo tắm ở đêm chung kết |
Bắt được tín hiệu, Teressa nhanh chóng biểu diễn. Phần thi kết thúc, cô sinh viên đến từ Anh Quốc lao về phía đồng đội, ôm chặt và rối rít cảm ơn, dù họ mới quen biết nhau vài ngày. Từ đó, Anna trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ cho Terresa trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.
Không chỉ có Anna, Teressa, những người bạn mới quen này dù chưa hòa hợp hoàn toàn về ngôn ngữ nhưng vẫn dành cho nhau những tình cảm rất chân thành. Đêm tổng duyệt chương trình, khi các thí sinh đang ra sức “gia cố” thêm cho sự xuất hiện của mình thì ở một góc hậu đài, Chu Vân Anh, người mẫu đến từ Hà Nội, lại ra sức giảng giải, hướng dẫn Trần Thị Kim Hoa cách biểu diễn trên sân khấu. Những kinh nghiệm Vân Anh có được trên sàn diễn thời trang đã chuyển tải sang cho Kim Hoa khá nhiều. “Hoa chưa quen với việc đi giày cao gót, giá như có nhiều thời gian hơn...” - Vân Anh nói. Dường như trong nụ cười tự tin của Kim Hoa trước khi ra sân khấu có một niềm vui vừa được nhen lên - vui vì nhận được sự quan tâm.
Tiếng gọi quê hương
Khi cuộc thi khép lại cũng là lúc ước mơ trên đất mẹ của những người đẹp được thắp lên. Nataliya Trần khiến chúng tôi xúc động khi cho biết sau những ngày tham gia cuộc thi, cô quyết định bảo lưu điểm tại Trường ĐH Tổng hợp Nga để ở lại quê cha một năm học thêm tiếng Việt. Cô muốn thông thạo cả 2 ngôn ngữ để sau này “có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho quan hệ giữa hai đất nước”.
Tiếng gọi quê hương cũng là chất xúc tác cho những phấn đấu của Nguyễn Thị Vân Anh. Kỷ niệm của những tháng năm sống cùng bà tại Hà Nội cứ thôi thúc Vân Anh trở về, dù trên đất khách, đời sống vật chất, tinh thần của cô đều đầy đủ. Trong cách chọn trường ĐH của Vân Anh, tình yêu quê hương cũng chi phối rất nhiều. “Tôi học quan hệ quốc tế với ước mong dùng lời nói và khả năng ngoại giao của mình để mọi người xích lại gần nhau hơn”. Lời tạm biệt trước lúc chia tay của cô gái này giản dị nhưng người nghe không thể không tin: “Học xong, tôi sẽ về, quen VN lắm rồi!”.
Chứng kiến 37 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau sinh hoạt, vui chơi, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong hơn 2 tuần, những người theo dõi cuộc thi dễ liên tưởng đến hình ảnh đàn con của Mẹ Âu Cơ. Xa cách nhau như thế nhưng người Việt ở đâu cũng xem nhau như ruột thịt. Truyền thống này đã được chứng minh trong đời sống hiện đại, giữa một sân chơi sắc đẹp.
|
Ngô Phương Lan - Hoa hậu Thế giới người Việt Vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt đã được trao cho thí sinh (TS) Ngô Phương Lan, sinh viên VN du học tại Thụy Sĩ, người đăng quang trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối 2-9, tại Khu Du lịch Hòn Ngọc Việt, Nha Trang - Khánh Hòa. Phương Lan còn đoạt giải Người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất. Á hậu 1 của cuộc thi là Teressa Sam, TS đến từ Vương quốc Anh; á hậu 2 thuộc về Đặng Minh Thu, TS đến từ Hà Nội. Giải Hoa hậu Biển của cuộc thi thuộc về Nguyễn Thị Vân Anh (TS từ Ukraine). Giải Hoa hậu Du lịch được trao cho Nguyễn Kang Wun Ching (CHLB Đức) và giải Hoa hậu Ảnh thuộc về TS Nguyễn Cao Thu Vân (Mỹ).
TS Nguyễn Thị Anh Ly (Hà Nội) đoạt giải Phong cách trình diễn đẹp nhất. TS Anna Hứa Ngọc Anh (Vương quốc Anh) đoạt giải Người mặc áo dài đẹp nhất. Giải Người có làn da đẹp nhất thuộc về TS Vũ Ngọc Anh (Hà Nội). Giải Người mặc trang phục tự chọn đẹp nhất thuộc về TS Trần Ngọc Bích (sinh viên du học tại Anh). Chiều nay, 3-9 tân hoa hậu chính thức tham gia hoạt động từ thiện đầu tiên: thăm và tặng quà cho những nạn nhân chất độc da cam tại phường Vĩnh Phước, Phước Hòa, Phước Lộc - TP Nha Trang. P.Q |
.jpg)

Bình luận (0)