Khoe thân hình ngày càng thon thả, chị Nguyễn Minh Diệu, chủ quán ăn bình dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 - TPHCM, cho biết: “Cứ chiều chiều là tôi đến Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng chạy bộ 1 vòng, xong là dành cho 30 phút ở khu gym (thể dục thể hình). Nhờ vậy mà tôi vừa có sức khỏe vừa dáng đẹp!”.
Khu vực đặt máy tập tại Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng luôn thu hút đông người dân
Luôn “hút” khách
Cứ tưởng chị Diệu đăng ký tập gym ở phòng tập trung tâm, hóa ra đó là những máy tập chạy, tập thể lực, tập cơ nhưng thiết kế chắc chắn hơn và được để ngoài trời. Đặc biệt, những người tập luyện tại đây được miễn phí hoàn toàn, so với giá tập trung bình của một phòng gym hiện tại khoảng hơn 400.000 - 500.000 đồng/tháng.
Miễn phí còn được hướng dẫn
Với lượng máy tập như vậy, xem ra vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của người dân về rèn luyện sức khỏe và đam mê thể thao tại TPHCM. Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, trong năm 2013, TPHCM sẽ triển khai các máy tập gym ngoài trời dọc theo 2 tuyến đường Trường Sa - Hoàng Sa để người dân có điều kiện thường xuyên tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc.
Được nhiều thứ
Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) là nơi đầu tiên đặt máy tập gym phục vụ cộng đồng. Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều câu chuyện bi hài quanh những chiếc máy tập này.
Háo hức với máy mới, ngay từ những ngày đầu lắp đặt vào năm 2007, nhiều người dân xung quanh công viên vào đây tập khá đông, dẫn đến quá tải, nhất là ở những sáng cuối tuần. Ông Nguyễn Văn Trung, cán bộ hưu trí ngụ tại đường Bạch Mã, khu cư xá Bắc Hải, cho biết: “Những tháng đầu tiên, nhiều người chưa có kinh nghiệm nên tập rất hăng, dẫn đến vọp bẻ, cứng người. Về sau có mấy anh bảo vệ công viên đến hướng dẫn và khuyên mọi người nên mang theo dầu nóng xoa bóp, khởi động trước khi tập nên tình trạng này đã không còn!”.
Bị vợ giận vì lén theo dõi Tháng 1-2013, nhiều người tập thể dục buổi chiều ở Công viên Tao Đàn không thể nhịn cười khi chứng kiến cảnh một anh chồng cứ đi theo sau vợ mình năn nỉ xin tha thứ vì lỡ lén theo dõi vợ. Người chồng cho biết: “Cứ đến 17 giờ là cô ấy lại gom quần áo đi. Tôi hỏi thì cô ấy cứ nói là đi công viên mà không cho tôi đi theo. Lén theo mấy ngày, tôi mới biết thì ra vợ mình đi tập thể dục nhịp điệu theo nhạc ngoài trời tại đây! Phải chi cô ấy cho tôi chở đi thì đâu có chuyện”. Chị Nga, nhà ở quận 6 - TPHCM, người vợ bị theo dõi, phân trần: “Đi tập thể dục nhịp điệu toàn là phụ nữ, nhiều người lại mặc đồ bó sát người, tôi đâu có dại mà cho chồng theo được!”. Để “chuộc lỗi”, mỗi ngày anh chồng chở vợ đi tập, sau đó lại tranh thủ chạy bộ vài vòng quanh Công viên Tao Đàn cho khỏe. |
Bình luận (0)