Lạnh, mệt, đói, khát...
0 giờ. Gió thổi mạnh mang theo hơi lạnh từ nước sông Hậu quất vào da thịt hàng trăm người đang có mặt tại hiện trường chờ phương án cứu hộ khả thi nhất. Lạnh, mệt, đói, khát, nhiều nhân viên cứu hộ tranh thủ ngả lưng. Song, chẳng ai nằm yên được vì đám muỗi đói bám đầy người. Ngồi bật dậy, Nam, một dân quân tự vệ, co ro vì lạnh, bảo: “Gió thế này, người bình thường còn chịu không nổi, huống gì nạn nhân còn mắc kẹt dưới kia”. Một cô gái là nhân viên Công ty Vệ sĩ Tây Sơn, ngước nhìn trời: “Mong sao họ còn sống”. Một viên đá nhỏ bất chợt rơi trúng thanh giàn giáo phía dưới tạo nên âm thanh lạ khiến mọi người nhốn nháo, ngỡ tín hiệu kêu cứu của nạn nhân. Thế nhưng, tất cả lại rơi vào im lặng đáng sợ. Mọi người đều nín thở chờ đợi... 4-5 người thợ Philippines ngồi bất động trong bóng đêm, mắt hướng về đống đổ nát, nơi xác của không ít người bạn VN của họ vẫn chưa được tìm thấy.
1 giờ. Như muốn xé toang không gian tĩnh mịch, một cán bộ Quân khu 9 gọi to cho người điều khiển cần cẩu bắt đầu buổi cứu hộ. Toàn bộ lực lượng tham gia cứu hộ đã được huy động tiến gần đến hiện trường.
Lại một người nữa ra đi
1 giờ 34 phút. Dàn máy đèn chiếu sáng được cần cẩu di chuyển qua lại phía trên hiện trường để 3 nhân viên cứu hộ khảo sát. Sau một hồi bàn bạc, họ nhất trí cho cần cẩu cẩu những thanh sắt đổ nát nằm phía dưới trụ B15. Song, cần cẩu chỉ có thể kéo những thanh sắt nhỏ từ từ bỏ sang chỗ khác. Hàng chục dân quân tự vệ nhào đến khiêng chúng ra xa.
2 giờ. Chị Nguyễn Thị Tâm và em chồng ngồi tê tái trong căn lều cách đống đổ nát hơn 300 m. Sáng giờ, khi biết tin chồng gặp nạn, chị em họ hớt hải chạy tìm ở các bệnh viện nhưng không gặp. Khuôn mặt chị Tâm ráo hoảnh, đôi mắt đờ dại nhìn trân trân về phía cần cẩu.
2 giờ 46 phút. Trong lúc tưởng chừng như vô vọng thì một thanh niên cứu hộ thốt lên: “Có rồi!”. Hàng loạt ánh mắt quên ngay mệt mỏi đổ dồn về phía các nhân viên y tế với hy vọng nạn nhân còn sống sót. Thế nhưng..., sau hơn 15 phút, thi thể nạn nhân đầu tiên trong đêm cứu hộ mới được đưa ra ngoài đống đổ nát, phủ kín bởi tấm bạt ni-lông. “Đặng Văn Sóc”, tiếng nhân viên y tế nghèn nghẹn hô lên cho người ghi tông tích nạn nhân lập danh sách đưa sang nhà xác Bệnh viện 121. Chị Liên, cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Minh – Vĩnh Long, run rẩy: “Lại một người nữa ra đi...”.
Nhìn lực lượng cứu hộ đưa xác anh Sóc lên xe chở đi, hàng chục thân nhân của những nạn nhân còn bị vùi lấp đứng ngồi không yên. Biết người thân của mình khó lòng sống sót, họ chỉ mong sao lực lượng cứu hộ sớm tìm được xác để đem về nhà lo hậu sự.
Mong sớm tìm được xác con
3 giờ. Ông Huỳnh Văn Hát (ngụ Bình Minh- Vĩnh Long) túc trực tại hiện trường từ lúc xảy ra tai nạn, hụt hơi: “Xác đứa con rể đã tìm được rồi, giờ chỉ mong sớm tìm được xác con trai...”.
|
Tính đến 0 giờ ngày 28-9, đã có 44 người thiệt mạng, 87 người bị thương trong vụ sập cầu Cần Thơ. |
3 giờ 20 phút. Nhân viên cứu hộ la lớn: “Thấy bàn tay rồi!”. Hàng trăm người nhốn nháo. Các nhân viên y tế nhổm dậy cầm băng ca chạy phăng đến. Cần cẩu hướng thẳng chiếc móc vào nơi có bàn tay đẫm máu trong đống đổ nát. Giàn giáo, bê tông được cần cẩu móc sạch. Hơn 50 người dàn hàng dọc sẵn sàng đón nạn nhân. Bốn thanh niên bắt đầu bới đất. Một người kể lại: “Tay tôi men theo bàn tay nạn nhân thì chạm phải một cái đầu và 2 cái chân. Tưởng nhiều người chết đè lên nhau nhưng khi bới ra thì không phải. Người này bị đè gãy lưng trong tư thế ngồi”.
3 giờ 46 phút. Ông Hát vội chạy về phía nhân viên bảo vệ hiện trường để hỏi thăm. Nhưng rồi ông thiểu não bước đi xiêu vẹo trong bóng đêm khi biết xác thứ hai vừa được tìm thấy có tên là Dương Văn Khải.
4 giờ 52 phút. Lại một thi thể nữa được tìm thấy.
5 giờ 45 phút. Hai thi thể cùng lúc được đưa ra khỏi hiện trường. Cùng với nạn nhân trước, cả 3 đều không xác định được danh tánh vì bảng tên đeo trên ngực áo của họ đã rơi đâu mất. Các thi thể nhanh chóng được đưa xuống ca nô đem đến nhà xác. Ông Hát vội kêu đò chạy theo, hy vọng trong đó có xác của con trai mình.
6 giờ. Mặt trời lên ngang đỉnh trụ dây văng cầu Cần Thơ. Những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, những đôi mắt đờ đẫn sau một đêm dài thức trắng, nhưng các nhân viên cứu hộ vẫn bám sát hiện trường. Chắc họ quá hiểu, còn hàng chục gia đình nạn nhân đang từng phút, từng giây ngóng đợi tin tức người thân.
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tìm mọi cách cứu người bị nạn Phó thủ tướng Hoàng trung Hải: Không để thêm người nào thiệt mạng
(NLĐ) – Trưa 27-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến hiện trường vụ sập cầu Cần Thơ, nghe các đơn vị thi công, đơn vị chủ quản, nhà thầu báo cáo về sự cố này. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo ưu tiên hàng đầu là tìm mọi cách cứu người bị nạn, chăm sóc thân nhân người đã chết, đồng thời tìm mọi cách để có thể tiếp tục thi công an toàn công trình. Chủ tịch nước đề nghị nhà thầu nước ngoài sớm tìm đúng nguyên nhân để khắc phục, không để xảy ra sự cố lần thứ hai; nhanh chóng ổn định tình hình để thi công cầu đúng tiến độ. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, ngay trong đêm 27-9, lực lượng cứu hộ phải tập trung khẩn trương đưa các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát ra ngoài. Chính phủ đã chỉ đạo huy động mọi tiềm lực để cứu chữa người bị thương, cố gắng không để thêm người nào thiệt mạng nữa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng khẳng định: “Cơ quan điều tra sẽ làm đến nơi đến chốn vụ này”. T.G - T.L |

Bình luận (0)