Bà Đầm hiện làm Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ kiêm luôn công tác dân số và trẻ em của ấp 1, xã Tương Bình Hiệp. Hằng ngày, trên chiếc xe đạp cọc cạch, bà men theo những con đường đất ngoằn ngoèo trong ấp đi làm công tác dân vận và hỏi thăm tình hình hội viên.
Thật bất ngờ khi biết không chỉ bà Đầm mà chồng và con bà cũng là những người hiến máu rất tích cực. Ông Trương Thế Viên, chồng bà, năm nay đã 66 tuổi, cũng là một trong những người có thành tích hiến máu nhiều nhất xã. Thời còn chiến tranh, ông làm phân đoàn trưởng thanh niên Hồng thập tự Bình Dương và đã nhiều lần tiếp máu kịp thời cho thương binh cũng như vận động được hàng trăm thanh niên tham gia hiến máu. Từ năm 1995-2001, ông về làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tương Bình Hiệp. Năm 2001, lúc đó 60 tuổi, ông tham gia hiến máu lần cuối. Cũng như vợ mình, ông luôn quan niệm “Thương người như thể thương thân. Mỗi lần hiến máu chỉ như là một lần thay máu mà thôi”. Noi theo tấm gương ba mẹ, con ruột rồi con dâu, con rể cả thảy 8 người cùng nhiệt tình tham gia hiến máu.
Ông Phan Văn Nhành, Phó Chủ tịch xã Tương Bình Hiệp, cho biết: “Phong trào hiến máu của xã những năm qua được làm rất tốt. Nếu tính thiệt hơn, cứ một lần hiến máu nhận được hai mươi ngàn đồng và một phần quà thì bà con không đi. Đến khi xác định hiến máu là cứu người thì bà con mới nhiệt tình như vậy để gia đình bà Đầm là một trong những tấm gương tiên phong”.
Tấm gương hiến máu cứu người của gia đình bà Đầm đã ít nhiều làm thay đổi suy nghĩ của người dân trong xã. Theo anh Trần Tấn Phong, Bí thư Xã đoàn Tương Bình Hiệp: “Xã hiện có 25 đoàn viên thanh niên hiến máu. Trong đó, 15 người tình nguyện nhận nhiệm vụ làm ngân hàng máu sống, khi cần là đi ngay”. Anh cho biết thêm: “Khi làm công tác dân vận, vận động đoàn viên thanh niên hiến máu, chỉ cần nói tên gia đình bà Đầm là nhất loạt đều hưởng ứng...”.
Bình luận (0)