Trở về quê hương sau 38 năm xa cách, ca sĩ Kim Anh cho biết chị rất ngỡ ngàng và lo lắng không biết khán giả có chấp nhận giọng ca, phong cách biểu diễn của chị hay không. Sinh ra và lớn lên tại miền quê Sa Đéc, Đồng Tháp, gia đình Kim Anh có truyền thống làm nem với nhãn hiệu Lai Vung.
Dù là một tiểu thư người Việt gốc Hoa nhưng từ nhỏ thay vì được ru ngủ bằng nhạc Hoa, chị được ba mẹ cho nghe cải lương với các giọng ca Út Trà Ôn, Út Bạch Lan, Văn Hường... Lớn lên có lần chị xem văn nghệ, rồi mê cách đàn ca của một nhạc sĩ rất lịch lãm trong một đám tiệc ở nhà vườn, nhạc sĩ đó cho chị một nắm kẹo. đó chính là Mạc Thế Nhân – tác giả của bài hát Một lần dang dở. Chị kể trong đêm hội ngộ đặc biệt này: “Tôi không ngờ mình lại gặp được anh Mạc Thế Nhân sau 38 năm xa cách. Vì năm 1969 tôi sang Mỹ du học và định cư, tôi có biết đến anh qua những trang báo".
Kim Anh cho biết có một thời gian dài chị ngưng hoạt động. Chị đã vượt qua một cú sốc rất lớn trong đời sống riêng tư, cứ tưởng niềm đau đó sẽ kéo chị rời khỏi sàn diễn. Nhưng từ năm 1997, chị đã quay lại sân khấu, hát và gắn liền với hoạt động từ thiện. Về nước lần này, Kim Anh cùng với ca sĩ Quang Thành thực hiện 2 album dưới sự giúp đỡ của Công ty Tiếng xưa và nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng. Hai album gồm những ca khúc trữ tình. Chị cũng kịp thời thực hiện nguyện vọng học ca vọng cổ do NSƯT Thanh Sang hướng dẫn để có thể tham gia một đêm diễn với các nghệ sĩ cải lương mà chị ngưỡng mộ.
Kim Anh vẫn đang hướng tới những bài học mới của nghề hát. Với chị đó là một cách trả ơn đời dù đã có lúc chị muốn rời xa sàn diễn.
Bình luận (0)