Vụ lừa đảo học viên học nghề tại dung quất - quảng ngãi

“Cò” dắt mối xuất hiện

Chủ Nhật, 21/10/2007 23:10

Sau khi Báo Người Lao Động (ngày 17-10) có bài phản ánh về vụ hàng chục người lao động tại Dung Quất (Quảng Ngãi) bị lừa hàng trăm triệu đồng, ngày 21-10, tại Dung Quất, một người đàn ông tên là Phạm Hồng Thắng, tự nhận là một trong những người đã nhận tiền của các học viên trong đường dây lừa đảo này, đã xuất hiện, đề nghị được gặp phóng viên.

 Ông Phạm Hồng Thắng, 44 tuổi, quê xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh - là cựu sinh viên Trường Công nhân Cơ giới II, nay là Trường Trung cấp Cơ giới Quảng Ngãi. Ông Thắng tốt nghiệp chuyên ngành lái máy ủi năm 1986 và về quê một thời gian, sau đó

Theo “cò” Phạm Hồng Thắng, cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Ngọc Oanh, hiện ngụ tại Krông Năng - Đắk Lắk

vào Đắk Lắk lập nghiệp, hiện sinh sống tại thị trấn Phước An.

Ông Thắng cho biết: Sau khi đọc được thông tin trên Báo Người Lao Động, trong đêm 20-10 ông đã đón xe xuống Quảng Ngãi để gặp cho được các phóng viên để trao đổi về các tình tiết liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Theo ông Thắng, người chủ mưu là ông Nguyễn Ngọc Oanh, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện sinh sống tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Ông Oanh không có nghề nghiệp cụ thể.

Theo lời kể của ông Thắng, vào khoảng tháng 2-2007, ông gặp ông Oanh trong một lần đi mua gỗ tại Buôn Hồ (Đắk Lắk). Thấy ông Thắng tỏ ra am hiểu về Quảng Ngãi, ông Oanh đã mời ông Thắng hợp tác “làm ăn”.

Bắt đầu từ tháng 5-2007, ông Oanh trực tiếp thu tiền của các học viên ở địa phương, chia lại cho ông Thắng 3 triệu đồng/học viên may; 6 triệu đồng/học viên hàn và giao nhiệm vụ cho ông Thắng đưa các học viên xuống nhập học.

Ông Thắng cho biết ông đã nhận 156 triệu đồng từ ông Oanh (có giấy biên nhận). Trên đường dẫn các học viên xuống học, thông qua các học viên, ông Thắng phát hiện ông Oanh thu tiền của học viên khá cao. Sau đó, ông Thắng lấy lý do ông Oanh không sòng phẳng trong chuyện làm ăn nên không hợp tác nữa.

Ông Oanh chuyển sang tìm “đối tác” mới là hai ông Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Tiệm Kiêm (Báo Người Lao Động ngày 17-10 đã thông tin chi tiết).

Trong lúc ngồi trò chuyện với chúng tôi, điện thoại di động của ông Thắng liên tục đổ chuông. Đó là những cuộc gọi của hai ông Oanh và Dương, hỏi thăm tình hình. “Báo chí đang khai thác cái gì? Ông trả lời họ thế nào?” - ông Oanh hỏi ông Thắng qua điện thoại.

Sau khi nghe ông Thắng trao đổi và yêu cầu trả lại tiền cho các học viên, ông Oanh và ông Dương không thừa nhận mức phí (đã thu) từ 12 triệu đồng trở lên/học viên mà cho rằng chỉ nhận của mỗi người từ 1,7 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Ông Thắng phân trần: “Tôi không biết ông Oanh thu tiền cao đến thế. Tôi nhận từ 3 - 6 triệu đồng/học viên là... hơi sai nhưng nói cho đúng thì cũng giải quyết được việc làm cho con cháu và để kiếm thêm tiền... điện thoại” (?!).

Trong chiều 21-10, ông Nguyễn Ngọc Oanh cũng gọi điện thoại cho người viết bài này, nói: “Các anh viết nhẹ nhàng giúp cho. Có gì bọn tôi sẽ xuống rồi anh em mình “thương lượng” với nhau”.

“Hiện có thêm nhiều người bị lừa đã gửi đơn tố cáo các đối tượng trong đường dây này. Chúng tôi đang tiến hành xác minh vụ việc, thu thập thêm chứng cứ để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án”.

Thượng tá Dương Văn A (Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn - Trưởng đồn Công an Dung Quất)

Bài và ảnh: Nguyễn Rộng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Ông Đoàn Văn Vươn và 5 người trong gia đình nên bị khởi tố tội danh nào?
  •  1. Giết người và Chống người thi hành công vụ
  •  2. Cố ý gây thương tích.
  •  3. Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.
vote result