Lời thanh minh muộn màng

Thứ Tư, 24/10/2007 06:07

Bà cựu đệ nhất phu nhân Philippines chắc hẳn biết rõ chính phủ nước này đã lập một ủy ban truy tìm tài sản của gia đình Marcos để thu hồi nguồn của cải biển thủ. Số liệu thống kê cho biết nguồn của cải này khoảng 2 tỉ đến 10 tỉ USD. Đến nay khoản lớn nhất thu hồi được chỉ là 683 triệu USD mà gia đình Marcos gửi ở một ngân hàng Thụy Sĩ

Bà Imelda Marcos, vợ góa nhà cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos, ở tuổi 78 đang sống những ngày cuối đời trong căn hộ cao cấp tầng thứ 34 thuộc quận tài chính Makati ở Manila.

Mới đây, trong một buổi tiếp phóng viên hãng AFP tại nhà, bà Imelda đã nhắc lại cuộc đời ba chìm bảy nổi của mình kể từ ngày chồng chết khi sống lưu vong tại Hawaii năm 1989. Trong phòng khách sang trọng bày ngổn ngang sách vở, trên tường treo những bức tranh Picasso đắt tiền và nhiều ảnh vợ chồng bà chụp chung với các nhà lãnh đạo các nước, bà Imelda ra sức thanh minh cho những tội lỗi mà nhân dân Philippines tố cáo vợ chồng bà gây ra trong 2 thập kỷ nhà độc tài Marcos làm tổng thống.

Bà Imelda không tỏ ra nuối tiếc quá khứ (?), bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hằng ngày mặc những chiếc áo chỉ có giá 150 peso (55.000 VNĐ) và đi đôi dép giá 200 peso (65.000 VNĐ). Bà phân trần: “Tôi biết người ta nói vợ chồng tôi đã mang ra khỏi đất nước hàng tỉ USD. 21 năm đã trôi qua. Vậy số tiền ấy bây giờ ở đâu? Tôi không có gì phải che giấu và chẳng có gì phải tủi nhục. Tôi đã làm mọi việc vì nhân dân Philippines, từ xây dựng nhà ở cho người nghèo đến xây dựng đường sá, bệnh viện. Còn đối với Marcos, lịch sử sẽ phán xét ông ấy một cách công bằng! Ông ấy là một người yêu nước (!) yêu dân tộc và đất nước mình”.

Bà cựu đệ nhất phu nhân Philippines chắc hẳn biết rõ chính phủ nước này đã lập một ủy ban truy tìm tài sản của gia đình Marcos để thu hồi nguồn của cải biển thủ. Số liệu thống kê cho biết nguồn của cải này khoảng 2 tỉ đến 10 tỉ USD. Đến nay khoản lớn nhất thu hồi được chỉ là 683 triệu USD mà gia đình Marcos gửi ở một ngân hàng Thụy Sĩ.

Được hỏi về vấn đề này, bà Imelda nói: “Có tất cả 901 vụ kiện gia đình Marcos. Đến nay chỉ còn lại khoảng 80 vụ, nhưng không vụ nào có thể phán xử được dù ở Philippines hay ở nước ngoài”. Bà cho biết năm 1992 đã thắng một vụ kiện ở một tòa án New York khi các quan tòa không chứng minh được lời buộc tội bà đã giúp chồng biển thủ 250 triệu USD công quỹ để mua một khu biệt thự ở Mỹ.

T. Tùng
[Quay lại]