Nỗi khổ của dân

Thứ Bảy, 03/11/2007 00:20

Có một dạo người dân TPHCM có 3 cái sợ, đồng thời cũng là 3 nỗi khổ: Sợ ra đường vì kẹt xe và tai nạn giao thông; sợ con em lâm vào vòng ma túy; sợ phải đến cửa công quyền vì thủ tục hành chính. Trong 3 nỗi khổ ấy giờ đã giảm được 2 (dù mới phần nào) nhờ sự nỗ lực giải quyết của các cấp chính quyền TP.

Riêng nỗi khổ kẹt xe và tai nạn giao thông thì chẳng giảm mà còn tăng, đến mức buộc lãnh đạo TPHCM phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, Đảng, chính quyền, các đoàn thể vào cuộc. Cả hệ thống chính trị đã ra quân hỗ trợ hai ngành chức năng là công an và giao thông vận tải, nhưng xem ra vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

TPHCM vẫn là một trong số các địa phương có số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong vì tai nạn giao thông cao nhất nước.

Mới đây lại thêm 2 nỗi khổ mới: Nỗi khổ vì vật giá leo thang đến chóng mặt, tác động mạnh đến chất lượng cuộc sống của một bộ phận không nhỏ người TP mà trước hết là công nhân, người lao động, sinh viên... Hai bữa ăn hằng ngày để duy trì sự sống vắng dần thịt, cá... Nỗi khổ vì ngập nước, mưa cũng ngập, không mưa cũng ngập (do triều cường). Đợt triều cường lịch sử ngày 26-10-2007 vừa qua nhấn chìm 12 quận, huyện của TPHCM. Mỗi ngày 2 cử triều lên xuống làm đảo lộn mọi sinh hoạt. Có nhà, mọi sinh hoạt từ ăn, ngủ, nấu nướng, làm việc gói gọn trên chiếc giường. Có người vì công việc phải đứng ngâm chân trong nước mỗi ngày 5 - 7 giờ đến bã cả da chân. Đó là chưa kể thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỉ đồng và bệnh tật phát sinh do triều lên ngập cống rãnh làm ô nhiễm môi trường nước. Bệnh sốt xuất huyết, bệnh ngoài da gia tăng. Dồn dập nỗi khổ, dân kêu trời và mong các cấp lãnh đạo, các công bộc của dân hãy “ba cùng” với dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) để thấu hiểu nỗi khổ của dân. Bởi vì có cùng sống với dân, không phải kiểu đi thực tế “cỡi ngựa xem hoa” thì mới thấu hiểu lòng dân và hết lòng giải quyết các nhu cầu bức bách của dân.

Xin được nêu một thực tế buồn. Dự án công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn vừa để phục vụ việc tưới tiêu vừa để chống ngập khi triều cường đã có từ năm 2001; tiền cũng đã có nhưng đến nay sau 7 năm vẫn cứ dở dang. Những người có trách nhiệm nại đủ lý do. Nhưng có một lý do tuy không nói ra nhưng dân biết: Các vị đâu có chịu cảnh ngập để thấu hiểu nỗi khổ của dân mỗi khi triều cường.

Hãy vi hành xuống dân, sống với dân để thấu hiểu nỗi khổ của dân để rồi hết lòng với công việc phục vụ dân. Làm được như vậy chính là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ một cách thiết thực.

Minh Lê
[Quay lại]