Tin vào cái đẹp

Thứ Hai, 05/11/2007 00:42

Hãy để cho cái đẹp hiển hiện trong cuộc sống chứ không phải trong suy nghĩ. Ý tưởng này- như một lời kêu gọi- được một nhà lãnh đạo TPHCM nêu lên trong phút xúc động tiễn đưa công dân trẻ Lê Thanh Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của Lê Thanh Thúy - người vẫn được các bạn trẻ cùng thế hệ với cô yêu mến, ngưỡng mộ dành cho tên gọi “đóa hướng dương” sau căn bệnh ung thư quái ác- trở thành một thời sự giàu xúc cảm và lóng lánh tình người trong những ngày này.

Khát vọng sống, niềm tin vào cái đẹp của cuộc đời từ một cô gái trẻ bị bệnh đã được tiếp nối trong nhiều tâm hồn thuộc nhiều thế hệ, khơi gợi và hối thúc nhiều người sống đẹp, sống tốt trong chuỗi ngày còn lại của mỗi người.

Một người trẻ vừa nằm xuống đã kịp gợi lên thật nhiều khát vọng chân chính và ươm mầm cho bao ý tưởng mới để sống tốt hơn trong nhiều tâm hồn trẻ- trong đó không ít người tự nhận mình lắm lúc rơi vào ngõ cụt hoặc phân vân trước cuộc đời hỗn tạp, còn sự ra đi nào cảm động và đẹp đẽ hơn!

Đúng là cái đẹp, cái tốt phải hiển hiện bằng xương bằng thịt mỗi ngày qua việc làm cụ thể chứ không thể chỉ ẩn mình trong suy nghĩ hay nhận thức của con người. Cái đẹp, cái tốt ấy chắc chắn không có chỗ đứng trong những ngôn từ hoa mỹ, những điệp khúc sáo rỗng mà đó đây hằng ngày vẫn xuất hiện khi nhiều người dùng đến nó để tự tô vẽ cho phẩm hạnh của mình.

Ngày bạn trẻ TPHCM đến khóc tiễn Thanh Thúy cũng là ngày ở TP này, người đứng đầu cơ quan hành chính của một huyện bị khởi tố, bắt giam vì hành vi liên quan đến tham nhũng. Sự thoái hóa, biến chất của viên chức này rồi sẽ được lôi ra ánh sáng, nhưng ngay từ bây giờ, qua cách sống của ông ta, có thể thấy rõ cảnh thiếu vắng cái đẹp, cái thiện, dù của cải, gia sản của ông này cho thấy chủ nhân của chúng có ý phô trương là mình biết sống đẹp. Một góc căn biệt thự uy nghi lộng lẫy của viên chức này vừa được giới thiệu trên các trang báo, nơi có những chậu tùng bề thế mà giá trị của chúng có thể nuôi sống nhiều gia đình neo đơn ở TP. Tùng là một loài cây tượng trưng cho sự cao quý và dường như trong sân vườn viên chức này, những thân cây cũng đắng cay cam chịu cảnh làm kiểng cho một điển hình sâu dân mọt nước. Cầu mong trong căn biệt thự lộng lẫy kia không có cánh hoa hồng trắng nào - loài hoa mà các bạn trẻ lòng còn tinh anh và tin vào cái đẹp ở TP này mang đến cho người bạn Thanh Thúy vừa ra đi.

Tin vào cái đẹp, bạn trẻ biết nhỏ lệ thổn thức trước ước mơ giữa chừng của Thúy để dặn lòng phải sống tốt hơn và sẵn sàng phẫn nộ trước cái xấu, cái ác hằng ngày vẫn xảy ra quanh mình, quyết không dung tha hay thỏa hiệp với chúng. Tin vào cái đẹp nên giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống còn nhiều gian nan bất trắc này, người TP vẫn luôn hướng về điều tốt và làm sao cho điều tốt, cái đẹp hiển hiện sinh động từng ngày.

Đình Xê
[Quay lại]