Thi người đẹp... đồng tính

Chủ Nhật, 02/12/2007 11:17

Một cuộc thi người đẹp đặc biệt vừa diễn ra cuối tháng mười một ở Hà Nội. Thí sinh gồm những "nam nhi" lịch lãm, chỉnh tề complê, cà vạt và cả những "thục nữ" váy đầm sát gót, tóc ép thẳng tưng hoặc uốn lọn cầu kỳ.

Kỳ lạ bởi đây là cuộc thi người đẹp dành riêng cho những người thuộc giới tính thứ ba, trong đó có cả những người đã đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cuộc thi do CLB sức khỏe Hải Đăng, CLB chính thức duy nhất của những người đồng tính ở Hà Nội, đứng ra tổ chức.

"Hồn bướm, thân sâu"

Mới 19 giờ 30, nửa giờ nữa mới khai mạc nhưng đã có một gia đình năm người là hàng xóm của một thí sinh đến dự. Ngay cửa ra vào, hai nam thanh niên lực lưỡng, mỗi người đội một chiếc... bao cao su bằng vải, đứng mời mỗi khán giả vào hội trường một chai nước và một tờ rơi tuyên truyền chống HIV. Ở một góc hội trường có một cánh cửa nhỏ, lối vào "căn phòng bí mật" dành cho thí sinh thay đồ, trang điểm trước khi lên sân khấu.

Khán giả đến đông dần, ngồi kín hội trường hơn 200 chỗ. Thí sinh cũng bắt đầu vào vị trí. Nhiều tiếng trầm trồ trước những "người đẹp" tóc uốn cầu kỳ, trang điểm kỹ, váy áo đẹp. Hơn một nửa trong tổng số 16 thí sinh dự thi đến từ TPHCM, còn lại ở Hà Nội.

Mong được xác định lại giới tính

Hai thí sinh rất "bốc" tại cuộc thi

Năm ngoái, Bộ Y tế đã soạn một nghị định gửi chính phủ về xác định lại giới tính cho những người không may phải mang kiếp "hồn bướm, thân sâu", nhưng đến nay nghị định vẫn chưa được ban hành. Nhiều người ngoài mặt là nam nhưng tâm tính, kể cả giọng nói là nữ rặt chỉ mong ngóng có nghị định, họ đi phẫu thuật chuyển giới để được... là chính mình.

 

Mở đầu đêm diễn là tiết mục thời trang cây nhà lá vườn, nhà thiết kế nghe nói là một trong số các thí sinh. Đủ cả áo dài, váy dân tộc, complê, với đạo cụ đèn lồng có điểm nhấn là... bao cao su. Thí sinh Tuyết Thùy Tr., được giới thiệu là một doanh nhân đến từ TPHCM, mặc đầm trắng lên hát góp vui, nhưng người chưa hát đã thấy tiếng, hóa ra là... hát nhép.

Có thêm một nam thanh niên rất đẹp trai, được Thùy Tr. giới thiệu là "người tình", múa phụ họa khiến ca sĩ hát "phê” quá, lắm lúc phải vừa hát vừa kéo... váy đầm chẳng hiểu sao lại tụt xuống gần bụng khiến khán giả cười ồ.

Tên "thường gọi" của thí sinh nào cũng kêu: nào Mỹ T., Diễm M., Cát T., Đàm Lưu L., Huyền T., nhiều người tự xưng cả tên thật và "biệt danh" khiến MC lẫn lộn hoài, lúc xưng "chị”, lúc gọi "anh" với cùng một thí sinh. Cứ rối như canh hẹ, nhưng ai cũng vui, cũng cười ngả cười nghiêng.

80.000 người đồng tính

Bà Trần Thị Nga - Giám đốc Trung tâm SHAPC, trong đó có CLB sức khỏe Hải Đăng - là người đầu tiên ở Hà Nội đứng ra mở một chỗ cho người đồng tính gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu thông tin nhằm có hành vi tình dục an toàn.

Từ những ngày đầu mò mẫm tìm hội viên, đến nay CLB đã có 25 hội viên chính thức. Cuộc thi người đẹp này đã tổ chức lần thứ hai, người đời đã bớt đi chút ác cảm với người đồng tính, nhưng nhiều người vẫn sợ. "Có người vòng đi vòng lại chỗ chúng tôi hai - ba lần cũng không dám vào. CLB của chúng tôi có đủ thành phần từ người lao động tự do đến văn nghệ sĩ, trí thức, thợ may, chuyên viên trang điểm…" - bà Nga cho biết. Con số đó quả là quá ít ỏi bởi theo một ước tính mới đây, cả nước có khoảng 80.000 người đồng tính. 30.000 người trong đó sống ở Hà Nội và TPHCM. Tại Hà Nội, 1.000/10.000 người đồng tính đã nhiễm HIV.

"VN chưa coi người đồng tính là nhóm trọng điểm trong phòng chống HIV, trong khi đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao. Một trong những ca nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới cũng là người đồng tính" - một chuyên gia của Bộ Y tế về vấn đề người đồng tính chia sẻ.

Hơn 22 giờ, đêm diễn kết thúc. Có 8/16 thí sinh đoạt các giải chính thức và giải thưởng phụ như giải duyên dáng, giải trang phục... dựa trên các tiêu chí về ngoại hình, về phong cách, về kiến thức phòng chống HIV. Ban giám khảo năm người, cũng có đến hai người "trong giới", đã phải làm việc rất vất vả để chọn ra người đẹp nhất.

Ngồi bên cạnh chúng tôi là gia đình năm người đến sớm, họ hô rất to để cổ vũ nhưng vẫn... dè bỉu những người đồng tính (?). Nhưng cũng trong số những người đi cổ vũ, có một bà cụ luôn lên tặng hoa cho thí sinh và lần nào cũng cười tươi. Không phải ai cũng kỳ thị người đồng tính.

Theo LAN ANH (Tuổi Trẻ)
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result