Cô giáo... dán miệng trẻ mầm non?

Chủ Nhật, 02/12/2007 11:27

Nạn nhân là bé Đỗ Ngọc Bảo Trân, 18 tháng tuổi (tạm trú quận Gò Vấp). Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khả năng hồi tỉnh không thể nói trước được.

Bị dán miệng?

Chiều qua (1-12), chúng tôi có mặt tại phòng săn sóc đặc biệt khoa nhi Bệnh viện Nhân dân Gia định. Chị Nguyễn Đan Thùy, mẹ bé Bảo Trân, đứng bên ngoài nhìn con với vẻ mặt bơ phờ, có lúc chị khụy xuống vì đuối. Bên trong phòng, bé Trân thoi thóp thở nặng nhọc dưới sự trợ giúp của máy.

Chị Thùy cũng là giáo viên của trường mầm non Thiên Thơ (quận Phú Nhuận), nơi con chị được nuôi dạy. Theo lời chị Thùy, lúc 8 giờ 30 sáng ngày 30-12, nghe con khóc trên lầu, chị chạy lên xem, dỗ con và giao lại cho hai cô giáo phụ trách là Thu Hà và Lan Vi. Nhưng đến 9 giờ, cô giáo phụ trách gọi chị lên bảo là bé bị ngất xỉu. Thấy con mình tím tái, chị Thùy vội vàng đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Chị Thùy cho biết một cô giáo dạy đối diện phòng con chị nói rằng bé bị cô giáo lấy băng keo dán miệng. Khi được hỏi vì sao dán, cô Lan Vi phụ trách nói “Dán cho nó khỏi khóc” (?) và cô giáo đó còn thấy băng keo dính trên miệng bé Trân.

Bị... động kinh (?)

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Bích Hạnh, chủ Trường mầm non tư thục Thiên Thơ, đã phủ nhận mọi thông tin của chị Thùy. Bà Hạnh cho rằng sáng hôm đó bé Trân bị trúng gió, ói mửa, khóc như là bị động kinh (?). Các cô giáo của trường chỉ dỗ dành bé Trân chứ chẳng có đánh đập hay dán băng keo gì.

Trường mầm non tư thục Thiên Thơ, phường 2, quận Phú Nhuận.

Bà Hạnh “khoe”: “Trường mầm non tư thục Thiên Thơ là trường chuẩn, chỉ nhận con của... “cớm” (ý nói quan chức - NV) và đã từng lên truyền hình vì là trường chất lượng cao. Hơn 10 cô giáo của trường là những người giỏi, có kinh nghiệm và tất cả đều có bằng cấp. Bản thân cô Thùy là hiệu phó của trường cũng biết rõ điều đó”.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, cô Thu Hà dạy ở đây hơn hai năm, có học qua lớp chăm sóc trẻ mầm non nhưng chưa nhận bằng. Còn cô Lan Vi chỉ học hết lớp 11, chưa có bằng cấp gì. Còn chị Thùy, mẹ bé Bảo Trân, cũng khẳng định mình chỉ là một giáo viên bình thường chứ chẳng phải là hiệu phó như bà Hạnh đã nói.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua (1-12), bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia định, cho biết bé Trân nhập viện trong tình trạng tím tái, người bất động và tim ngừng đập. Sau 24 giờ hồi sức cấp cứu, bé Trân vẫn còn hôn mê sâu và chưa biết khi nào sẽ tỉnh. Ngoài các triệu chứng nói trên, các bác sĩ không ghi nhận gì thêm như chấn thương do đánh đập, va chạm.... “Hiện tại, bệnh viện chỉ kết luận ban đầu là bé Trân ngưng thở, ngưng tim chưa rõ nguyên nhân” - bác sĩ Dũng nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP vào cuộc

Sau khi nhận được thông tin từ Pháp luật TP.HCM, trong chiều qua (1-12), ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đã chỉ đạo hai nhóm công tác vào cuộc điều tra nguyên nhân gây nên ngưng thở cho bé Bảo Trân, bằng cấp của các cô giáo, cũng như tính pháp lý của Trường mầm non tư thục Thiên Thơ. Theo ông Minh, một nhóm sẽ làm việc trực tiếp tại trường Thiên Thơ và một nhóm sẽ vào bệnh viện.

Tối qua, ông Minh đã túc trực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi cuộc hội chẩn của các bác sĩ. Ngay sau đó, bé Trân đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1.

Theo Pháp luật TPHCM Online
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result