Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Pháp, bà Genevieve de Fontenay (75 tuổi), tức giận phát biểu: “Nếu có một chút tự trọng và can đảm thì Valerie nên thoái vị, đồng thời tuyên bố không đủ tư cách làm Hoa hậu Pháp. Tôi không muốn đi cùng một cô gái như vậy. Cô ta hãy ở lại La Reunion”.
Tuyên bố này khiến người dân đảo La Reunion trên Ấn Độ Dương tức giận. Họ cáo buộc bà Fontenay phân biệt chủng tộc. Đài phát thanh Free Dom của đảo này cho biết, chưa bao giờ có nhiều thính giả gọi điện đến bày tỏ sự phẫn nộ đến thế. Hàng trăm người đã tham gia tuần hành ở thủ phủ Saint-Denis để phản đối việc tân Hoa hậu Pháp bị ép từ bỏ vương miện. Các nhà chức trách cũng lên tiếng bảo vệ Valerie.
Giám mục Gilbert Aubry của nhà thờ Thiên chúa giáo trên đảo Reunion cho rằng, những bức ảnh của tân Hoa hậu không phải đạo, nhưng vẫn ủng hộ cô. Ông nói: “Valerie là nạn nhân nên cô ấy cần được giúp đỡ. Tôi không phải tha thứ gì cả, vì cô ấy không xúc phạm tôi”. Ông Gilbert Aubry cho rằng, chính ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Pháp đã xuyên tạc biểu tượng tôn giáo, khi buộc các thí sinh mặc bikini và đeo đôi cánh thiên thần khi trình diễn.
Sau khi sự cố xảy ra, Valerie Begue cho biết, những bức ảnh tai tiếng trên do một người bạn chụp cách đây ba năm, khi cô quảng cáo cho hãng thời trang Pardon!. Cô tưởng những bức ảnh đó sẽ không bao giờ được công bố. Cô nói: “Tôi đã mắc sai lầm khi còn trẻ. Chưa bao giờ tôi hãnh diện khi xem những bức ảnh đó”. Người đẹp từ chối thoái vị.
Bà Genevieve de Fontenay nổi tiếng là người có bàn tay sắt, đã điều hành tổ chức Hoa hậu Pháp hơn 20 năm qua. Tất cả thí sinh tham dự cuộc thi đều phải ký tuyên bố chưa bao giờ chụp ảnh nude hoặc ảnh gợi cảm. Một số nguồn tin cho biết, bà Fontenay sẽ truất ngôi Hoa hậu của Valerie Begue sau đợt Giáng sinh và thay thế bằng Á hậu 1, Miss New Caledonia.
Bình luận (0)