Những thiên đường du lịch trên giấy

Dự án xí phần kiếm chác

Thứ Ba, 01/01/2008 01:12

Trên vùng đất cát trải dài hơn 17 km từ huyện Điện Bàn đến Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã hình thành những địa chỉ du lịch nổi tiếng như The Nam Hải, Pal Garden resort, Victoria... Nhưng đó chỉ là những ánh hào quang chưa đủ soi sáng sự u ám, nặng nề về môi trường đầu tư của vùng đất phía mặt trời mọc này.

Sau 4 năm chỉ có tường rào

Lợi dụng cơ chế ưu đãi của tỉnh, nhiều khu đất đáng giá hàng trăm tỉ đồng được các nhà đầu tư đua nhau giành hết để sang nhượng, làm vốn để tìm đối tác kinh doanh, với mục đích kiếm lời trước mắt.

Nhiều khu đất đáng giá hàng trăm tỉ đồng được các nhà đầu tư đua nhau giành hết để sang nhượng

Theo chân một cán bộ phường Cẩm An, thị xã Hội An chúng tôi đến khu đất 8,5 ha của Công ty Cổ phần Tri Việt. Dự án này được UBND tỉnh Quảng Nam thông báo thỏa thuận địa điểm từ năm 2003, nhưng chủ đầu tư mới chỉ xây dựng tường rào để xác định chủ quyền và một căn nhà cấp 4. Tiếp chúng tôi, ngoài 2 con chó, còn có 2 nhân viên bảo vệ với bản mặt rất hình sự, hỏi gì cũng không biết.

Tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, khu đất 8 ha dành cho Công ty Trường Sơn nay chuyển sang cho Công ty Hải Long cũng được giao từ năm 2003, nhưng đến nay cũng mới chỉ có tường rào.

Cơ chế ưu đãi của tỉnh đã thực sự bị lợi dụng. Với sự ưu đãi về tiền thuê đất, ký quỹ quá thấp, chỉ có 150 triệu đồng/ha, vô tình tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư chỉ nộp một số tiền nhỏ hơn gấp nhiều lần so với giá trị thật của khu đất để chiếm dụng làm của riêng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hội An, cho biết: “Họ (các nhà đầu tư - PV) không còn năng lực thì phải thu hồi, chứ đừng có gọi đơn vị này, đơn vị khác liên doanh. Biết đâu người ta bán âm thầm trong đó thì sao. Tôi cho rằng cần phải thu hồi ngay đất của những nhà đầu tư không có năng lực”.

Loay hoay tìm lời giải

Tại khu đất 22,2 ha ở phường Cửa Đại, thị xã Hội An, khi được giao đất, các chủ dự án đã đền bù và đốn sạch các rừng dương bảo vệ. Qua hơn 4 năm không triển khai dự án, sóng biển đã xâm thực gần 14 ha. Khu đất quý như vàng ở Di sản Văn hóa Thế giới Hội An đang bị mất dần đi. Các chủ đầu tư như Công ty Đông Dương, Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch Cù Lao Chàm... vẫn bình chân như vại, không ký quỹ, không hoàn tất thủ tục xây dựng. Sống gần dải đất này, ông Nguyễn Hùng, 82 tuổi, cũng như hàng trăm hộ ngư dân làng chài ở khối phố Phước Trạch, phường Cửa Đại, thị xã Hội An đã thực sự bức xúc và lo sợ. Bởi từ nhiều năm nay, vùng đất ven biển đã bị san phẳng, không còn rừng dương bảo vệ, đến mùa mưa bão xóm làng không chịu nổi các đợt triều cường, gió mạnh đã phải di dời lánh nạn.

Ông Trần Văn Tri, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Trách nhiệm thuộc nhiều cơ quan chứ không riêng gì Sở Kế hoạch – Đầu tư. Nào là việc cấp phép, việc thỏa thuận địa điểm đầu tư, về môi trường, chứng nhận quy hoạch, thiết kế... các cơ quan này phải họp lại để trao đổi, rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân vì sao có chuyện nhà đầu tư khởi công rồi để đó”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải:

Dự án triển khai chưa tốt phải kiên quyết thu hồi

Chiều 31-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cho biết: “Các dự án triển khai chưa tốt phải kiên quyết thu hồi. Dự án nào khó khăn thật sự do khách quan về giải phóng mặt bằng, tái định cư, tỉnh sẽ xem xét. Nhưng tinh thần chung là phải kiên quyết triển khai các dự án và nếu cần thì có sự điều chỉnh hợp lý. Nếu nhà đầu tư nào chuyển nhượng trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cần phải kiên quyết chống lại tình trạng lợi dụng việc ưu đãi của địa phương để đầu cơ đất đai. Biển là tài sản chung của người dân, nếu quản lý không tốt thì sẽ mất đi tài sản lớn, chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ mai sau. Tỉnh sẽ xem xét việc phát triển các khu vực còn lại từ phía Nam Hội An đến huyện Núi Thành, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Phúc Lâm - Xuân Lộc
[Quay lại]

Tin liên quan