Quy tụ hơn 140 tác phẩm của nhiều thế hệ họa sĩ, Từ thiện mùa xuân 2008 là cuộc gặp gỡ của Quê hương (Nguyễn Đắc), Mùa xuân của mẹ (Trần Ngọc Tình), Sài Gòn chiều vàng (Trương Tiến Cường), Cơ khí (Võ Hữu Bình)... Tuy chủ đề triển lãm là mùa xuân nhưng không khí xuân hiện hữu trong sảnh triển lãm lại là một mùa xuân kém tươi vui. Hình ảnh một ông già còng lưng bên chiếc xích lô, một ngư dân chèo thuyền thúng đang gồng mình trước cơn bão đang đến hay ván cờ tướng của hai người ăn xin trong gió xuân... khiến người xem chạnh lòng vì cái nghèo vẫn giữ vai trò chủ đạo của cuộc sống. “Tôi nghĩ, cái đẹp là những cái gần với cuộc sống của mình. Dù nghèo, cuộc sống vẫn đẹp theo cách của nó”- họa sĩ Võ Hữu Bình chia sẻ. Đó chính là lý do khiến đối tượng mà anh thể hiện trong tranh là những vật dụng cũ nát, gỉ sét.
Có lẽ, vì đồng cảm với cái nghèo nên 50% số tiền bán tranh tại triển lãm này, các họa sĩ đã đồng tình dành chuyển cho quỹ hỗ trợ dự án dạy mỹ thuật cho nhóm trẻ em đường phố Thảo Đàn. Đây là chương trình mà CLB Truyền thống Mỹ thuật Gia Định muốn góp tay nâng đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Lẫn trong các tác phẩm của những họa sĩ thành danh có tác phẩm của cành cọ nhí Lư Tuyết Mỹ, Nguyễn Thị Ngọc Diễm...
Được dịp thể hiện mình, những cành cọ nhí vỉa hè đã nói lên ước mơ của mình về một cuộc sống ấm áp hơn, no đủ hơn... Để đạt được điều này, các em sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều nhưng dẫu sao, bên cạnh chúng, đã có tấm lòng của những người làm nghệ thuật. Chính điều này đã làm nên một triển lãm đẹp trong lòng khán giả.
Bình luận (0)