Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

... chí không già

T.Tùng

Cựu tổng thống (TT) Philippines Joseph Estrada, 70 tuổi, đang gây sốc cho chính quyền Manila với ý định sẽ trở lại chính trường. Ông Estrada, vốn là một ngôi sao màn bạc nổi tiếng, trúng cử TT Philippines năm 1998, nhưng 3 năm sau bị lật đổ trong cuộc nổi dậy của dân chúng do quân đội kích động.

Ông bị buộc tội bất tài, tham nhũng, bị quản thúc và tòa án xét xử trong 6 năm, đến tháng 9-2007 mới kết thúc với bản án tù chung thân. Hai tháng sau, ông được hưởng lệnh ân xá của TT Gloria Arroyo với thỏa thuận ngầm sẽ không tìm cách trở lại chính trường!

Lời cam kết không giấy trắng mực đen để ràng buộc và ông Estrada đã hành động. Bước thứ nhất, ông tuyên bố sẽ trở lại với nghề tài tử điện ảnh đã từng theo đuổi 26 năm trong 166 bộ phim, đa số là phim hành động với thành tích đoạt 5 giải diễn viên xuất sắc nhất. Ông Estrada tuyên bố với hãng AFP: “Đúng, tôi sẽ trở lại với điện ảnh. Tôi đã bị tù 6 năm, không còn tiền nên phải đóng phim”. Ông cho biết đang thương thảo với nhà làm phim và sẽ đóng chung với một ngôi sao nữ phim hài của Philippines. Bộ phim sẽ được khởi quay vào cuối năm nay tuy tên phim chưa được chọn. Ông Estrada tâm sự: “Sở dĩ tôi trở lại đóng phim hài vì dân chúng đã quá đau khổ, khóc lóc nhiều, chúng tôi không muốn làm cho họ khóc thêm nữa trong bộ phim bi lụy”.

Bước hành động thứ hai của ông Estrada mang nhiều tham vọng hơn. Các cố vấn của ông đã úp mở nói rằng ông Estrada có thể ra tranh cử TT trong cuộc bầu cử năm 2010 vì phe đối lập không có được một thủ lĩnh có đủ uy tín tập hợp lực lượng và được cử tri ủng hộ mà thế mạnh này ông có đủ. Kể từ ngày được ân xá đến nay, ông Estrada đã nhiều lần “thâm nhập quần chúng” ở những khu vực dân nghèo ngoại ô Manila và các tỉnh lân cận đã từng ủng hộ sự nghiệp chính trị của ông từ trước đến nay. Cựu TT Estrada giải thích: “Chưa phải tôi đi vận động tranh cử mà để giải thích cho mọi người hiểu rõ tôi đã bị cách chức TT trái hiến pháp. Tôi đi gặp những người nghèo còn để cám ơn họ đã bỏ phiếu bầu vợ và con trai tôi vào Thượng viện trong thời gian tôi bị quản thúc”.

Bị vặn hỏi về ý đồ tranh cử, ông Estrada nói thẳng: “Ai muốn đồn đại thế nào thì tùy. Điều gì đến sẽ đến. Nếu phe đối lập không thống nhất được lực lượng, tôi sẽ tính”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo