Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“No mắt” nhìn quê hương

TRẦN HOÀNG NHÂN

Ngày 23 tháng chạp hằng năm, CLB Ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo TPHCM đều có cuộc triển lãm mang tên Chân dung đồng nghiệp do các nhà báo chụp các nhà báo đang tác nghiệp. Thế nhưng năm nay, cuộc triển lãm này được “đổi món” bằng triển lãm ảnh báo chí xuyên Việt của hai nhiếp ảnh gia Bùi Ngọc Tuấn và Hoàng Chí Hùng

162 ngày lãng du nước Việt

Chuyến xuyên Việt do Bùi Ngọc Tuấn cầm lái trên một chiếc ô tô cà tàng mới tậu được. Ngày 10 – 3 – 2007, hai gã lãng du trực chỉ miền Tây Nam Bộ, đích đến đầu tiên là Long An. Do được sự giới thiệu của Hội Nhà báo TPHCM, hai anh nhanh chóng được các đồng nghiệp ở Báo Long An, sau này là các báo tỉnh khác, nhiệt tình hướng dẫn những đặc điểm riêng của tỉnh mình cần phải chụp. Cứ như thế, hành trình dài dần xuống tận Đất Mũi rồi ngược ra Bắc sau đó vòng về Tây Nguyên theo đường Trường Sơn và kết thúc ở Tây Ninh vào ngày 20 - 8. Hơn 30.000 km đường đi qua 64 tỉnh, thành mở ra những cảnh sắc lạ và ống kính thu vào những cảnh vật, con người đã làm nên bản sắc những vùng đất.

Trở ngại lớn nhất nằm trong hành trình là ngược miền Tây Bắc, vì thời gian tháng 5, 6 thời tiết nơi đây rất khắc nghiệt. Dù được các đồng nghiệp địa phương cảnh báo là sạt đất, núi lở... nhưng hai anh vẫn nhất quyết không quay về. Có nơi, đích thân ông chủ tịch hội nhà báo tỉnh khuyên nên quay về thì hai anh vẫn giả vờ nghe lời rồi lẳng lặng đi tiếp. Và những lời cảnh báo của các đồng nghiệp đã xảy ra khi nhiều lần chiếc ô tô kẹt giữa hai mỏm núi lở. Hay có lúc bị những con trâu trắng ở Tây Bắc rượt chạy hú hồn lúc hai anh đang mải mê bấm máy. Tuy nhiên, cũng có những trở ngại ân tình khi phải cụng ly tới bến với các đồng nghiệp địa phương quá sức... mến khách.

Những kỷ lục

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn, chủ nhiệm CLB Ảnh báo chí đánh giá rất cao chuyến đi của hai gã lãng du. Trong cuộc triển lãm sắp tới được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM, anh Giản Thanh Sơn cho hay sẽ đăng ký kỷ lục Việt Nam cho bộ ảnh dù triển lãm chỉ trưng bày 300 kiểu.

img
Dân tộc Thái. Ảnh: Bùi Ngọc Tuấn

Nếu tính tất cả ảnh chụp mọi miền đất nước, tất cả các dân tộc anh em..., số lượng lên đến con số hơn 2 triệu tấm hình. Và nếu kỷ lục chỉ được phép chọn một, thì không gì hơn từ “đầy đủ”. Đầy đủ ở đây là các danh thắng, địa danh lịch sử cũng như 54 dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Những ân tình

Cổ vũ âm thầm và mãnh liệt nhất để hai anh “chân cứng đá mềm” trên hành trình dài mỏi mệt chính là hai bà vợ ở hậu phương. Anh Bùi Ngọc Tuấn cảm khái: “Nếu không có bà nhà chia sẻ việc mình làm thì chắc tôi đã thoái lui rồi”.

Giúp sức khá lớn để hai nhiếp ảnh gia có kinh phí lên đường chính nhờ sự “đồng hành văn hóa” của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Sau khi xem tác phẩm do hai anh mang về, một lãnh đạo của ngân hàng này nói: “Nếu lúc đầu hai anh bảo cần khoảng 500 triệu đồng thì chúng tôi đã chi rồi, đằng này các anh chỉ nói cần 200 triệu đồng”. Thật vậy, kinh phí mà anh Bùi Ngọc Tuấn và Hoàng Chí Hùng đã chi trên đường lên đến hơn 400 triệu đồng dù đã rất dè sẻn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo