QUảN LÝ NHÀ TRẻ TƯ NHÂN

Những khoảng trống đáng lo

Thứ Năm, 17/01/2008 22:49

Các điều kiện an toàn đối với nhiều nhà trẻ tư nhân chưa cao. Nhiều nơi điều kiện cơ sở vật chất không tốt; đội ngũ giáo viên, bảo mẫu chưa có kinh nghiệm, thậm chí chỉ là lao động tay ngang

20 phút chạy dọc đường Kha Vạn Cân, Q. Thủ Đức - TPHCM, chúng tôi đã thấy hơn 20 bảng hiệu “nhà trẻ tư thục” chìa ra bên đường. Có bảng to đùng ghi luôn số giấy phép hoạt động, có bảng bé xíu xịu chỉ đủ chỗ chép thêm lời nhắn: “vào hẻm 100 m, rẽ phải, hỏi nhà bà T.”.

Rảnh tay thì hành nghề bảo mẫu

Lần theo tấm bảng bé xíu này, chúng đến nhà trẻ của bà T. Vừa ghé tay chạm cánh cửa sắt nhà bà, chúng tôi đã hoảng hồn bởi tiếng khóc thét của một bé gái từ phía trong vang ra. Ghé mắt trông thử, thấy một người đàn bà chừng 50 tuổi, vừa đút cháo cho 5 - 6 đứa bé vừa quơ tay phát mông chúng đôm đốp. Nhác thấy khách, bà đưa mắt gườm lũ trẻ, chúng im bặt. “Anh gửi con ở đây là nhất rồi, tui rảnh cả ngày nên giữ rất chất lượng, giá 600.000-700.000 đồng/cháu/tháng”. Bà sốt sắng ra thông báo khi nghe chúng tôi đánh tiếng gửi trẻ. Thấy chỗ này tồi tàn quá, chúng tôi ra vẻ chê, bà T. phản ứng liền: “Tui nói thiệt, cách đây mấy căn nhà, cũng có một bà giữ trẻ, giá 300.000-400.000 đồng thôi nhưng con trai bà đó làm nghề hàng nhôm hàng sắt, lạng quạng lửa bắn là phỏng người mấy đứa nhỏ đấy”. Để minh chứng cho độ an toàn của trẻ khi được giữ ở nhà mình, bà chỉ tay: “Đấy anh xem, bọn nhỏ ở đấy khó mà chạy bậy bạ được, tui lấy lưới sắt bao quanh hết rồi”.

Quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất như Linh Trung (Thủ Đức), Lê Minh Xuân (Bình Chánh), Tân Thuận (quận 7), mật độ điểm giữ trẻ tư nhân càng dày. Một bà mẹ của công nhân từ quê vào giữ cháu ngoại rồi sẵn tay giữ thêm 5 - 7 đứa con của công nhân khác kiếm tiền, thế là thành bảo mẫu. Một công nhân may qua kỳ sinh nở không muốn đi làm nữa, ở nhà trọ chăm sóc con mình rồi rảnh tay chăm luôn vài đứa nhỏ khác nên cũng thành bảo mẫu. Ấp Bình Đường 2, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương là nơi có nhiều điểm giữ trẻ tự phát nhất. Tám, chín giờ ghé vào ấp là thấy hàng chục người đàn bà bồng bế con nhỏ rồi lại dắt díu thêm vài đứa nữa. Chứng kiến cảnh giữ trẻ của bà Trần Thị Lại, 53 tuổi, ở trọ trong ấp, chúng tôi thấy lo: Bà vừa lo sửa soạn cơm nước cho con mình là công nhân làm việc trong KCN Bình Đường vừa chăm 8 đứa bé do công nhân khác gửi nuôi. Trong căn phòng ẩm thấp, chừng 16 m2, muỗi trong đống quần áo công nhân chưa giặt xông ra chích đỏ tay chân mấy đứa nhỏ. Bà Lại vừa nấu ăn vừa luôn miệng dọa mấy đứa trẻ: “Ngồi im, không bà cho vào nồi nấu luôn bây giờ”. Phía dưới sàn nhà, con dao bà Lại vừa cắt quả đu đủ nấu canh xong lại vứt ngay đó, một đứa bé tên Thơ, 36 tháng tuổi, cầm lên nghịch với mấy đứa nhỏ khác làm chúng tôi ớn lạnh.

Quản lý không xuể

Những cảnh như trên không phải là hiếm tại các nhóm trẻ tại TPHCM khi mà nhu cầu gửi trẻ của người dân ngày càng tăng. Theo bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, sự tồn tại của các cơ sở giáo dục ngoài công lập xuất phát từ số lượng các trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của người dân. Bên cạnh đó, Nghị quyết 05 của Chính phủ không cho phép tiếp tục xây dựng các trường mầm non công lập. Tại những địa phương khó khăn không có nhiều trường công, học sinh không có chỗ học, phải học ở nhóm trẻ gia đình. Số liệu của Sở GD-ĐT TPHCM cho thấy năm học 2007-2008 có tới 40% số trẻ học ở các cơ sở ngoài công lập, toàn TP có 718 nhóm trẻ gia đình hoạt động.

Theo bà Liên, các điều kiện an toàn đối với nhiều cơ sở chưa cao. Nhiều nơi điều kiện cơ sở vật chất không tốt, lực lượng giáo viên, bảo mẫu lại chưa có kinh nghiệm, đó là chưa kể lao động tay ngang. Sở GD-ĐT và các phòng giáo dục đã nhiều lần đi kiểm tra nhưng nhiều nơi, khi kiểm tra xong thì đâu lại vào đó.

Một thực trạng cần nhìn thẳng là hiện chưa có chính sách thỏa đáng đối với khối mầm non tư thục. TPHCM đã có chính sách hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ mầm non/năm nhưng chỉ áp dụng với khối công lập, trong khi đó trẻ gửi ở các cơ sở ngoài công lập không hề có khoản hỗ trợ nào. Trường công lập thì lương giáo viên biên chế được Nhà nước trả, còn các trường ngoài công lập, lương giáo viên là do học sinh đóng góp. “Đóng góp của học sinh ngoài công lập vừa phải để trả lương cho giáo viên vừa phải chi cho mọi hoạt động của cơ sở, còn phải thu hồi vốn của cá nhân mở trường. Không những thế, tiền ăn của các cháu lại còn bị đánh thuế bởi cơ sở ngoài công lập còn bị thu thuế đối với dịch vụ nấu ăn” - bà Hồng Liên cho biết. Trong khi đó, những cơ sở có mức thu học phí từ 1 triệu đồng/trẻ/tháng trở lên chỉ chiếm tỉ lệ dưới 10%. Đa phần học phí thu ở mức 200.000-500.000 đồng/trẻ/tháng, cá biệt có cơ sở chỉ thu 120.000-150.000 đồng. Tiền ăn chỉ thu 5.000-10.000 đồng/ngày cho 3 bữa, dẫn đến chất lượng bữa ăn không bảo đảm, không mua thực phẩm an toàn, nguy cơ ngộ độc thực phẩm rất cao. Cũng do học phí thấp, dẫn tới lương thấp, nhiều giáo viên bỏ việc nên chủ cơ sở phải tuyển bổ sung người không có chuyên môn sư phạm.

TP HỒ CHÍ MINH

Đồng loạt kiểm tra các cơ sở ngoài công lập

Ngày 17-1, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản đề nghị các phòng giáo dục quận, huyện trên địa bàn TP phải tổ chức đồng loạt kiểm tra đột xuất các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong tháng 1. Ngoài biên bản kiểm tra thường lệ, cũng cần yêu cầu các chủ cơ sở làm bản cam kết với nội dung như sau: bảo đảm các chế độ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục đúng quy định của ngành học mầm non, trong đó đặc biệt lưu ý chế độ tiền ăn, dinh dưỡng và việc tổ chức bữa ăn cho trẻ; không ngược đãi và có các hành vi bạo lực khi chăm sóc trẻ... Các cơ sở mầm non không đủ điều kiện và yêu cầu theo quy định phải cương quyết đóng cửa để bảo đảm an toàn và tính mạng cho trẻ.

Đồng thời văn bản cũng đề nghị các trường mầm non công lập trên địa bàn có trách nhiệm giúp đỡ về chuyên môn cho các cơ sở này. Nếu phát hiện cơ sở nào có vấn đề, báo ngay về Sở GD-ĐT để phối hợp giải quyết.

H.Lân

Những vụ tai nạn điển hình

Từ năm 2005 đến nay, trên cả nước có hàng chục trẻ tử vong tại cá điểm giữ trẻ tư nhân do người giữ trẻ bất cẩn hoặc thiếu kiến thức chăm sóc. Điển hình là vụ cháu Trần Nguyễn Mạnh Tiên (TP Đà Lạt) bị rơi xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn bất tỉnh, nhưng người giữ trẻ vẫn không biết nên cứ đặt cháu lên võng ru ngủ. Chiều, mẹ cháu đến đón mới phát hiện con mình bất tỉnh, chuyển đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ xác định cháu chết vì chấn thương sọ não. Riêng tại TPHCM, trong năm 2007 đã có 3 cháu bé tử vong.

Gần đây nhất là cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân (18 tháng tuổi) bị cô giáo dán băng keo vào miệng dẫn đến ngưng tim, ngưng thở rồi tử vong tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngày 13-6-2007, do người giữ cho ăn bột không cẩn thận nên cháu Nguyễn Thị Xuân Hợp (5 tháng tuổi) bị sặc, tím toàn thân, tử vong tại Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Trước đó, ngày 10-5, tại nhà trẻ Susu, phường 25, quận Bình Thạnh, cháu Hồ Thị Thiên (2 tuổi) cũng chết đột ngột sau khi bị ói thức ăn.

N.Phú

NHÓM PV GIÁO DỤC
[Quay lại]
Nhập SBD hoặc Họ tên:
Chọn trường:
Điểm Lớp 10 | Điểm thi TNPT | Điểm lớp 6

Thăm dò ý kiến

Học sinh THPT Hà Nội nên kết thúc giờ học chiều khi nào?
  •  1. 17 giờ 15
  •  2. 18 giờ
  •  3. 19 giờ
  •  4. Các trường tự linh động thời gian
vote result