Cơ quan chức năng thờ ơ
Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch UBND phường 14, quận Bình Thạnh – TPHCM, cho biết có nắm được vụ gia đình bà Nga đã nhiều lần bị đe dọa và bị tạt axít ngay từ tháng 1-2007. Tuy nhiên, khi tổ dân phố, công an phường tới kiểm tra, hỏi thông tin thì gia đình bà Nga giấu sự việc không nói, cũng không gặp được bà mà chỉ gặp người chồng. Ngày 23-10-2007, gia đình bà Nga bị tạt axít lần thứ hai, vụ việc cũng được công an báo cáo, UBND phường đã chỉ đạo công an khu vực và tổ trưởng dân phố đến thăm hỏi. Tuy nhiên, bà Hương cho biết UBND phường chưa có biện pháp hỗ trợ về tinh thần, vật chất gì cho gia đình bà Nga. Thời gian tới, bà sẽ chỉ đạo công an phường tăng cường biện pháp tuần tra, giám sát để bảo vệ gia đình bà Nga.
Tuy nhiên, khi tiếp xúc với tổ phó tổ dân phố nơi gia đình bà Nga sinh sống (tổ trưởng mất từ tháng 4-2007), chúng tôi hết sức bất ngờ khi bà này cho biết: Sáng 18-1, chủ tịch UBND phường mới gọi cho bà để hỏi về vụ gia đình bà Nga bị tạt axít. Sau ngày bà Nga bị tạt axít, tổ phó có tới thăm, nhưng với danh nghĩa là hàng xóm, chứ không có sự chỉ đạo nào từ phía UBND hay công an phường như lời bà Hương nói. Gia đình bà Nga khẳng định thêm, ngoài hai lần có cả công an phường, công an quận tới lấy tang vật, chụp hình hiện trường vụ tạt axít, không hề có sự quan tâm nào khác. Gia đình bà nhiều lần gọi điện hỏi thăm công an phụ trách vụ án về việc đã bắt được hung thủ hay chưa, người này chỉ trả lời đang củng cố chứng cứ.
Sống trong tột cùng sợ hãi
Cũng trong ngày 18-1, gia đình bà Nga khẳng định với chúng tôi đang tìm cách bán căn nhà do tổ tiên để lại để chạy trốn kẻ thủ ác.
Sau lần bị tạt axít thứ hai, gia đình bà Nga đã bít kín các cửa sổ bằng gạch, thường xuyên đóng cửa nhà, dù ở mặt tiền đường Lê Quang Định. Anh N.M.V, con trai bà Nga, ủ rũ: “Tôi chuẩn bị cưới vợ, bị chuyện này nên không dám làm đám cưới. Gia đình tôi đã vậy, giờ cưới vợ về để cô ấy bị nữa thì biết làm sao?”. Bà Nga và chồng còn hoang mang hơn, tâm sự với chúng tôi trong nước mắt về kế hoạch bán ngôi nhà để chạy trốn kẻ thủ ác. Bà kể, sau khi tạt axít gia đình bà lần hai, kẻ thủ ác còn nhiều lần đi lại loanh quanh nhà; khi gọi điện thủ ác còn biết rõ những biến động trong gia đình bà hằng ngày.
Sau khi chúng tôi từ nhà bà Nga tới công an phường làm việc, chừng 10 phút sau trở lại đã thấy gia đình bà đóng kín cửa trước. Cả sáu người trong gia đình phải sống trong cảnh tối tăm, tù hãm. Chúng tôi không khỏi xót xa vì giữa TP này, một gia đình vẫn phải sống trong cảnh hoang mang cực độ, không dám ra ngoài nếu không có việc buộc phải đi...
|
Một sinh viên học chung lớp với T.A.T, kẻ đe dọa tạt axít gia đình bà Nga, cho biết T. gần như không có bạn bè ở trường, sống rất khép kín. Gần đây T. chơi với nhiều người mà mình làm quen qua mạng Internet. |
Bình luận (0)