Tất nhiên máy bay đáp an toàn xuống sân bay Nội Bài và hơn 1.000 kg rắn ấy đa số, còn sống tươi. Chắc chắn báo chí nước ngoài vớ được tin này họ đăng ngay, vì là tin giật gân hết sẩy, còn đưa vào sách kỷ lục Guinness nữa là khác. Bởi trên thế giới này có lẽ chưa có máy bay nào chở khách lại chở luôn cả hàng ngàn con rắn sống nguy hiểm đến vậy!
Đây cũng không phải là lần đầu tiên máy bay chở rắn đáp xuống sân bay Nội Bài. Cách đây một tháng, ngày 19-12-2007, chuyến bay chở khách của hãng hàng không Thai Airway cũng đã chở 700 con rắn hổ mang từ nước ngoài vào VN.
Cả rắn hổ mang lẫn rắn ráo trâu đều là loại động vật quý hiếm, thuộc danh sách hạn chế khai thác. Vậy tạo sao nó lại từ Thái Lan đi du lịch VN? Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc này. Nhưng theo lời một dân nhậu thịt rắn chuyên nghiệp, đơn giản thôi, vì rắn ở Thái hoặc ở Indonesia rẻ, do người Thái, người Indonesia không hảo món này. Còn ở VN, đó là đặc sản. Ai cũng biết, cũng thấy, dù hạn chế, nghiêm cấm khai thác một số rắn quý hiếm, nhưng vào bất cứ quán nhậu thịt rắn nào ở nước ta, bạn cũng có thể xơi thịt rắn hàng hiệu, từ mai gầm, hổ chúa, hổ mang... đều có cả. Công nghệ chế biến thịt rắn ở VN đạt đến trình độ nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Từ rắn bằm xúc bánh đa, đến xương rắn chiên giòn, các món nướng thơm phức, món hầm sả tuyệt cú mèo đều cực kỳ hấp dẫn. Chưa hết, tiết rắn mới thực sự hấp dẫn quý ông, có thể pha vào rượu uống tới đâu dậm giựt tới đó. Quả tim rắn mới ác chiến, thường dành cho người lớn tuổi hoặc có vai vế trong bàn nhậu. Móc quả tim ra, nó vẫn còn đập tưng tưng, bỏ nguyên quả tim rỉ máu còn sống vào miệng, nuốt cái ực, tợp một ngụm rượu, thấy cuộc đời cực kỳ lạ lùng: Ở trong ngực ta, ở trong bao tử ta có hai quả tim đang đập thình thình. Thế là quý ông không “mạnh mẽ” mới là chuyện lạ.
Trở lại chuyện rắn đi máy bay. Chuyện nhỏ. Bò cạp còn đi máy bay được nữa mà. Cách đây mấy tháng, sân bay Đà Nẵng chứng kiến đàn bò cạp đại náo trên một chuyến bay quốc nội khiến chuyến bay ấy phải tạm hoãn. Còn hai chuyến chở rắn chưa có sự cố nào! May quá.
Ngồi “tám chuyện” với bạn bè, tôi hỏi thử phản ứng của bạn khi ngồi trên máy bay mà bị rắn đại náo ngay dưới chân, dưới ghế bạn, thì bạn sẽ xử trí ra sao? Dưới đây là một số câu trả lời:
- Ối giời ơi, ra... ra... ắn... và chết!
- Chiến đấu với nó tới hơi thở cuối cùng, chứ biết làm sao bây giờ!
- Mở cửa sổ máy bay vọt lẹ, dù biết có vọt ra cũng tiêu đời. Nhưng dù sao cũng không đau đớn bằng bị rắn cắn!
- Khỏi chiến đấu, khỏi vọt ra cửa sổ chi hết, khi đó mấy trăm con người trên máy bay bấn loạn, la hét ầm ĩ cũng đủ đi đời cả rồi. Đó là chưa kể mấy con rắn mà tấn công các ông phi công, chắc tiêu luôn...
Vậy đó, hãy tưởng tượng đàn rắn hơn 1.000 con đại náo máy bay, bạn phản ứng ra sao?
Riêng tôi, tôi sẽ bắt từng con, về nhà nhậu chơi!
Bình luận (0)